Nhà mình vừa mua điều hòa ở siêu thị điện máy T.A, dùng chưa được 1 tháng thì phải chuyển nhà. Trong lúc kiếm người để tháo lắp cái điều hòa sang phòng mới, không kịp suy tính gì nhiều mình đã gọi ngay 1 số điện thoại quảng cáo trên mạng, hình như là xưởng điện lạnh Q.T hay B.K gì đó, không ngờ tiền mất tật mang, điều hòa mới nhà mình chút nữa thì "mất mạng".



Vị trí lắp đặt điều hòa nhà mình khá dễ dàng, dây ống đồng chỉ tầm 2 mét, vậy mà tháo lắp xong bọn nó kêu điều hòa bị mất khoảng 30% gas do gas ở đường dẫn ống đồng bị mất, phải nạp thêm gas cho đầy mất tầm hơn 300k. Mình đã nghi ngờ bọn này xả gas trong lúc mình không để ý. và mình không đồng ý nap thêm gas, vì máy mới mua gas còn nguyên, đường dẫn ngắn chỉ có 2 mét thì làm sao mất nhiều gas thế được.



Khoảng 1 tuần sau đó điều hòa nhà mình bật lên chỉ hơi mát mát như quạt gió, mình gọi siêu thị điện máy đến bảo hành mới biết là điều hòa hết sạch gas. Hóa ra bọn đó không chỉ xả gas để mình phải mất tiền nạp thêm mà còn cố tình để hở van cho gas mât hết sạch. Nếu mình không phát hiện sớm mà cứ chạy máy điều hòa trong tình trạng ko có chút gas nào chỉ một thời gian ngắn nữa thôi là máy điều hòa mới tinh cũng có khi die mất.



Vừa rôi đọc bài báo Nhân viên trung tâm y tế ở Ngyễn Chí Thanh tiêm phòng cho trẻ không tiêm đủ liều mà còn rút lại 1/3 vacxin, mình thấy đạo đức con người bây giờ xuống cấp quá, chỉ vì tiền mà bất chấp việc gì cũng dám làm. Nên mình chia sẻ vụ việc xương máu của mình để các mẹ tằng cường cảnh giác cao độ, đừng để bọn xấu xa kia có cơ hội làm bừa nhé.