Mình hay ủng hộ hàng Việt, hàng tốt là mình mua à. Mà nếu xài được thì mình phải review lại chia sẻ cho mọi người. Chúng ta hay sính ngoại, nhưng thực ra hàng ở mình cũng tốt, lại rẻ hơn nhiều. Vậy xài hàng ngoại làm chi cho uổng. Lưu ý là mình chỉ giới thiệu hàng Việt, những món mình mua và xài tốt, ko nhằm mục đích quảng cáo. Nếu ko tốt, mọi người hoàn toàn có thể phản bác lại. Nhưng mình nghĩ mọi người sẽ tin vào những review chân thực này, vì bạn bè mình cũng mua những sản phẩm này rồi nên mình mới mạnh dạn review đó,.



Lưu ý: bài này mình chỉ viết review riêng cho Webtretho, cấm sao chép, copy bài dưới mọi hình thức. Các trang khác viết lại ko ghi nguồn thì phải có sự đồng ý của mình. Nếu mình google và phát hiện ra bài copy chưa xin phép/chưa ghi nguồn, mình sẽ liên hệ trang của các bạn ;)



Trước tiên review mấy món mình có trước đã, mang tính chân thực. Ai xài gì có thể vào review luôn hen.



1. Đôi giày thể thao Biti's Hunter



Đôi này giá chính xác là 495k, mình mua trên mạng bằng thẻ tín dụng, giảm được 10% còn 450k. Hình chân thực



webtretho



Đi rất êm chân. Mình đi size giày 38, mua giày này rộng hơn 1 size. Đi đâu cũng thích, chạy nhảy gì cũng êm. Mình thấy so với mấy đôi thể thao hàng hiệu 2, 3 triệu, thì đôi 450k này cũng cỡ vậy. Mà mọi người biết Biti's bền ra sao rồi đó, gần đây Biti's chịu khó quảng bá và bán hàng qua mạng nhiều. Bạn bè mình cũng mua về dùng.


Điểm trừ của giày này đó là: mau hết hàng trên mạng. Mọi người chỉ cần mua lớn hơn 1 size mình mang là được. Ai ko an tâm ra cửa hàng thử cho chắc, mà ở cửa hàng thì ko giảm giá.



2. Dây nịt 200k-300k của PT2000


Mình mua cho ba dây nịt này để dùng. Rất cơ bản, dễ sử dụng. Ban đầu ko biết mua dây nịt ở đâu tốt rẻ, thằng bạn kêu: "Ra PT2000 mua, tao mua dây nịt ở đó, xài 5 năm chưa hư"


Tới nay ba em đã xài đc 2 năm rồi và công nhận nó bền thiệt, mua có 200k thôi mà giờ nhìn vẫn như mới, đáng đồng tiền bát gạo.



webtretho



3. Ví da handmade 200k-300k mua ở Vuông shop, có khắc tên miễn phí (ví nam ví nữ đều có)


Shop này hồi xưa bán hàng online thôi, giờ có nguyên 1 xưởng chuyên tự máy bóp, ví, bao da hộ chiếu các kiểu. Mình ủng hộ vì nhìn thiết kế mẫu mã ở đây sang hơn mấy shop khác. Mấy shop khác bán đồ handmade là rao lên 800k-1tr ko à. Shop này giá hợp lý và chất lượng thiệt. Mình có mua 1 cái ví màu đen 250k chất liệu da tốt cho bạn trai, nhìn những đường vân trên ví, mình tin là xài siêu bền.


Ai muốn tham khảo có thể lên facebook search "Vuông shop". Có rất nhiều cửa hàng và chi nhánh trên khắp cả nước



webtretho




4. Chai sơn móng tay 30k-40k của kềm Nghĩa


Kềm nghĩa dùng tốt, nhiều khi nước ngoài còn đặt mua các sản phẩm của kềm nghĩa để dùng. Nhưng ít ai biết Kềm Nghĩa có cả sơn móng tay. Vô siêu thị mua mọi người sẽ thấy có 1 gian trưng bày, từ kềm, dũa cho đến sơn móng. Bữa mua cho mẹ chai sơn móng tay nhũ trắng của kềm Nghĩa, chỉ còn 1 chai nên sale còn 21k, mẹ dùng thích tới giờ. Mà mình tìm đỏ con mắt chưa tìm ra được chai sơn màu trắng đó. Lên mạng thấy 1 chai sơn móng cũng cỡ 100k rùi


webtretho



5. Sổ tay Ngò Gai (từ 16k trở đi)


Mình thích vì có thiết kế đẹp, hiện đại, độc đáo. Nhiều hình dễ thương lắm, sổ nhỏ nhỏ thôi à. Ngoài ra Ngò Gai có thiệp nữa. Nói chung Ngò Gai đã làm mình thay đổi cách nhìn về các mẫu thiết kế ở VN. Mình sẽ ủng hộ loại sổ này dài dài, hôm trước mua tặng bạn, bạn cũng thích.



webtretho




webtretho




webtretho




6. Cafe G7 của Trung Nguyên


Loại này mình uống thấy tỉnh táo hơn hẳn so với các loại khác (mình uống cafe hòa tan dạng gói, bán khá rẻ hơn 20k thôi). Chứng tỏ cafe này là cafe thứ thiệt hehe. Còn mấy loại kia uống vào vẫn buồn ngủ như ko à. Có điều đừng lạm dụng nhiều quá nha mọi người.



7. Tương ớt Cholimex


Loại này nguyên 1 chai 130g chỉ 6k, quá rẻ. Ko hiểu nhiều người làm tương ớt giả làm gì, lời có vài ngàn bạc mà ảnh hưởng sức khỏe trầm trọng. Ai sợ ăn tương bẩn có thể mua chai mini 6k rồi "cất túi", cần thì lấy ra dùng.Loại này mình thấy ăn ngon hơn các loại khác.



8. Sách của Tony Buổi Sáng (cả 2 cuốn luôn nhé)


Sách viết hay, hài, châm biếm. Dù có nhiều quan điểm trái chiều nhưng cá nhân mình thấy, nếu 1 tác giả/nhóm tác giả người Việt viết hay và truyền cảm hứng như thế thì rất đáng để đọc đó. Nhiều câu chuyện/vấn đề/góc nhìn cực kì thú vị, sách phù hợp với lứa tuổi từ 18 đến 50 tuổi, hehe.



9. Bột ngũ cốc dinh dưỡng của Vina Cafe giá 57k/20 gói


Rẻ lắm, uống ngon bổ, mỗi tối trước khi đi ngủ uống 1 tí là ngủ ngon liền.



webtretho



10. Bột cám gạo, bột trà xanh, bột đậu đỏ đậu xanh để dưỡng da, đắp mặt của Milaganics (từ 25k)


Mình thấy bán trên mạng, bao bì đẹp. Ban đầu tưởng hãng nào nước ngoài, ai dè Việt Nam. Mà cám gạo ở đây mịn, đẹp, ko như những hàng trôi nổi. Mua về dưỡng da, tắm...đã ghê luôn. Mà rẻ, sang nữa. Mua tặng cũng được.



webtretho




11. Hũ kem ủ tóc gừng và sả của Vedettle



Mua về cho mẹ dùng, mẹ bảo: "Hũ này mua ở đâu vậy mua thêm cho mẹ 1 hũ, mùi nghe dễ chịu, thơm ghê". 1 hũ nếu dùng mỗi ngày thì dùng được tầm 2 tuần, giá 40k, 50k gì đó. Hồi xưa ủ tóc toàn xài loại mấy trăm ngàn ko à. Mình thấy gừng sả hay hay nên mua về, chuẩn bị mua tiếp đây





webtretho




Cảm ơn mọi người đã đọc. Ai có món gì hay thì review tiếp nhé