Chúng tôi lấy nhau được gần 3 năm và hiện đang có 1 cậu nhóc gần 2 tuổi rất đáng yêu. Bố chồng tôi mất sớm, chúng tôi ở cùng mẹ chồng. Trước đây, khi chưa có máy giặt, tôi đã phải rất vất vả với đống quần áo của chồng, của con và của mình còn quần áo của mẹ chồng thì mẹ toàn tự giặt, rất ít khi để tôi giặt cho.


Cứ tối đến, nấu nước rồi ăn uống dọn dẹp xong cũng chừng hơn 7h tối. Sau đó tôi bê khệ lệ chậu quần áo lên giặt. Mùa hè thì không sao chứ mùa đông những ngày giá lạnh, bàn tay của tôi lạnh cóng đỏ ửng đến phát cước vì giặt, còn mùa xuân thì mưa dầm ẩm ướt, quần áo giặt vài ngày không khô được. Nhóc nhà tôi còn bé nên còn tè ra quần rất nhiều. Có những hôm thiếu cả quần. Tôi chỉ ước có chiếc máy giặt để vắt cho nhanh khô. Nhưng vì chưa có điều kiện nên chúng tôi chưa mua được.




Đợt vừa rồi, tôi cũng chỉ nói bâng quơ “Ước gì nhà mình có cái máy giặt”. Thế là nhân dịp 14.02.2012 chồng mang về chiếc máy giặt và bảo “Anh làm ông Bụt biến ước mơ của vợ thành hiện thực nhé”.


Đó là chiếc máy giặt Sanyo ASW-S70X2T với giá 3.800.000 đồng. Chiếc máy giặt nhà tôi có khối lượng giặt 7kg, lồng đứng và được sản xuất tại Việt Nam theo tiêu chuẩn công nghệ Nhật Bản. Tuy chúng tôi mới sử dụng được gần 2 năm nhưng tôi thấy máy giặt Sanyo ASW-S70X2T rất hữu ích và dễ sử dụng.


Lồng giặt bằng thép không rỉ và hoạt động theo công nghệ Nano Ag+,Hybrid nên bạn hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Hơn nữa, có nhiều chế độ giặt tiêu chuẩn, giặt mạnh, giặt nhanh, giặt nhẹ, giặt ngâm hay vắt và vắt cực khô. Chương trình giặt bằng bộ suy luận ảo nên tùy từng loại vải, số lượng đồ giặt mà chương trình thích hợp sẽ được chọn. Bảng điều khiển, hướng dẫn đều được sử dụng bằng hai thứ tiếng là Tiếng Việt và Tiếng Anh rất chi tiết, đơn giản và dễ sử dụng.




Khi mới mua máy về, mẹ chồng tôi cứ lo giặt máy sẽ không sạch và bai gião quần áo nhưng giặt thử nhiều lần kết quả là máy giặt rất sạch, thơm, mềm và không bị bai gião. Vì thế mẹ chồng yên tâm để tôi giặt bằng máy. Trước đây, cứ mỗi lần tắm giặt xong mẹ chồng tôi lại vội vàng giặt quần áo ngay (vì bà sợ tôi giặt cho bà, bà ngại) nhưng từ ngày có máy giặt, bà cho cả vào giặt cùng mà không lo sợ điều gì nữa. Thỉnh thoảng tôi đi làm về muộn, quần áo bà đã bỏ hết vào máy để giặt rồi. Bà bảo “Máy này dễ sử dụng và tốt ghê cơ. Biết thế này mua từ mấy năm trước rồi”. Cả nhà được trận cười giòn tan.


Giặt xong, bạn chỉ cần lau sạch sẽ những vết bụi bẩn là được. Có thể tham khảo thêm cách bảo quản trên mạng hoặc sách hướng dẫn để biết thêm chi tiết.


Chỉ có 1 nhược điểm nhỏ xíu là khối lượng giặt nhỏ (7kg) phù hợp với những gia đình nhỏ như nhà tôi. Tuy nhiên, những gia đình lớn hơn cũng có thể mua hãng sanyo này với những model khác và khối lượng giặt lớn hơn.


Chiếc máy giặt như một người phụ nữ đảm đang truy tìm từng vết bẩn để giặt sạch, giặt hết, mang đến những bộ quần áo trắng tinh thơm tho cho những người thân yêu trong gia đình. Không chỉ thế, máy rất bền, an toàn và dễ sử dụng nên những người trong gia đình tôi có thể chia sẻ công việc giặt giũ cho nhau, tình thân càng trở nên gắn bó và khăn khít hơn nữa.


Tóm lại, chiếc máy giặt Sanyo ASW-S70X2T theo đúng tiêu chuẩn Ngon, Bổ, Rẻ và con nhỏ gọn xinh xắn hơn so với các loại máy giặt khác nữa. Nếu có ý định sắm cho mình loại sản phẩm này bạn có thể xem thêm thông tin chi tiết trên mạng cũng như những mẹo giặt trước khi lựa chọn. Chúc bạn có những sự lựa chọn tất nhất!