http://tuyetchieusieutrang.com/#/Cuoc-Thi/Chi-Tiet/88


Nhớ Tết đầu tiên về ra mắt quê chồng ngoài Bắc, mình rất lo. Được cái chồng tâm lý, đưa vợ đi sắm cái áo khoác da để chống lạnh, rồi động viên đã có chồng bên cạnh mà vợ. Về nhà, dù không quen với thời tiết và cái bếp rơm kiềng 3 chân nhưng vẫn chui vào bếp cùng mẹ. Nhớ nhất trưa 30 tết, làm mâm cơm cúng ông bà xong nhìn lại cái áo da dính đấy bụi hóng ám hơi thưc ăn, dầu mỡ, buồn rười rượi, lấy khăn lau luôn mà không sạch nổi. Sau đó, chẳng biết xã học hỏi được bí quyết ở đâu về chỉ cho vợ.


Trước hết, ta phải dùng nước ấm giặt tẩy sạch các vết cáu bẩn có trên áo, sau đó hòa bột giặt Tide vào nước, dùng bàn chải tẩm nước xà phòng chải nhẹ, dùng tiếp nước lau sạch, rồi đem áo phơi vào nơi râm mát. Sau khi áo khô, ta đánh lên áo một ít si dùng cho đồ Da là được. Thế là mình lại có cái áo da như mới, lại rất thơm mùi hương Downy nữa. Cho đến giờ xã cũng không bật mí đã học được bí quyết này từ đâu nhưng mỗi khi mở tủ áo, mùi hương Downy thoang thoảng lại thấy xã mỉm cười.:)