http://tuyetchieusieutrang.com/#/Cuoc-Thi/Chi-Tiet/107


Kể câu chuyện này ra mà mình vẫn không ngừng mỉm cười với câu nói của bé Bi nhà mình. Chẳng là Bi rất thích xem quảng cáo, xem tivi mà có quảng cáo là anh chàng không chớp mắt luôn, đặc biệt Bi chỉ cần xem quảng cáo 1 lần thôi là nhớ mãi. Hôm thứ bảy vừa rồi là sinh nhật ông nội nên cả gia đình mình và gia đình anh Ken của Bi đều qua nhà ông bà ăn tối. Anh Ken thì học lớp 1 rồi, đi học về được ba mẹ đón thẳng về dự tiệc luôn nên quần áo thì xộc xệch, áo dính đầy mực chắc cu cậu đang tập viết nên để mực dính đây mà. Mẹ Ken than phiền rằng trước khi đi học quần áo tươm tất ấy vậy mà ngày nào về tới nhà quần áo cu cậu cũng lem luốc. Bé Bi nghe bác nói vậy quay sang nói với anh Ken: “Anh Ken bảo mẹ anh giặt áo bằng bột giặt Tide đi, em thấy trên tivi người ta chỉ cần bỏ áo vào chậu nước xong phơi là trắng tinh luôn. Ở nhà mẹ em cũng giặt quần áo cho em bằng bột giặt Tide đấy, anh thấy quần áo em có trắng không này.” Nói rồi Bi kéo áo ra khoe với anh Ken, làm cả nhà được một trận cười thật vui.:)