http://tuyetchieusieutrang.com/#/Cuoc-Thi/Chi-Tiet/135


Ba có may cho tôi một chiếc áo sơ mi trắng nhân dịp lần đầu tiên tôi đi thực tập ở cơ quan, chiếc áo ấy chỉ được tôi mặc đúng ba tháng thực tập thì sau đó tốt nghiệp ra trường. Mải mê lập nghiệp, bận rộn trong công việc và tôi đã có thể sắm cho mình những bộ cánh mới hợp thời trang hơn nhưng chiếc áo sơ mi ấy vẫn được tôi nâng niu giữ gìn lại. Nhưng có lẽ do lâu rồi không được sử dụng nên chiếc áo trở trên ố vàng, tôi đã rất buồn cứ ngỡ rằng sẽ phải bỏ đi chiếc áo này. Cũng may mẹ đã mách nước cho tôi đem ngâm chiếc áo này vào bột giặt Tide đã hòa tan. Quả thật là bất ngờ chiếc áo đã trở nên trắng tinh tươm như là ngày đầu tôi đã mặc nó nhiều năm về trước. Cảm ơn Tide đã giúp tôi lưu giữ được kỉ niệm về món quà của ba ngày đó, có lẽ mỗi năm tôi sẽ đem áo ra ngâm và lại cất vào đáy tủ như để nâng niu món quà kỉ niệm này của ba tôi.