http://tuyetchieusieutrang.com/#/Cuoc-Thi/Chi-Tiet/106


Cuối tuần trước mình dọn dẹp tủ áo để soạn ra một số đồ không mặc đến ủng hộ cho hội từ thiện chuẩn bị có chuyến đi cứu trợ miền Trung. Đang soạn thì thấy cái áo sơ mi trắng mình mua cho xã từ hồi chuẩn bị cưới để mặc hôm cử hành hôn lễ, hơn 2 năm không đụng tới áo đã bị 1 vết ố vàng không hiểu là do đâu. Định xếp vào đống quần áo từ thiện nhưng rồi lại tiếc và muốn giữ lại chút kỉ niệm một thời. Mình mang ra giặt luôn, đầu tiên thấm ướt vết bẩn, hòa ít bột giặt vào nước thành kem sệt rồi thoa lên vết bẩn, ngâm 15’ rồi giặt bình thường. Và một điều thật tuyệt vời là vết ố vàng biến đâu mất. Giặt sạch sẽ xong tối đó mình ủi phẳng phiu và treo lại vào tủ áo đi làm của xã. Hôm sau xã mặc đi làm luôn và còn huýt sáo nữa, trông xã như quay lại thời còn đang yêu ấy.:x Mình cám ơn Tide thật nhiều đã đồng hành cùng công việc nội trợ của mình suốt 2 năm nay và cũng góp một chút niềm vui nho nhỏ cho tổ ấm của mình!