Tôi tình cờ biết đến WTT từ một lần tôi lang thang trên mạng để tìm cách chữa ho cho con gái. Khi tôi vào google gõ thì trang WTT hiện ra, ấn tượng ban đầu với tôi khi ấy là giao diện của trang Web thật hay, những hình ảnh em bé thật dễ thương với câu sologan “Tất cả vì trẻ thơ” đã tạo cho tôi một cảm giác tin cậy và tôi đã đăng ký làm thành viên.So với tuổi của WTT thì số tuổi thành viên của tôi chỉ mới bằng 1/10, tuy tham gia chưa lâu nhưng với WTT như có sức hút lạ kỳ níu chân tôi, bởi ở đây tôi thấy được sự gần gũi, chân thành, tình người ấm áp giữa những con người trong một cộng đồng ảo.


Với tôi WTT như một người bạn, người chị, người mẹ hướng dẫn cho những đứa con chập chững bước vào đời (Bắt đầu từ chuyên mục yêu và cướiLập gia đình  Cách chăm sóc cho con từ sơ sinh  mầm non….). Hay những tâm sự khó nói thì chúng ta có thể hỏi chuyên gia và luôn được tư vấn tận tình.


Trước kia khi chưa biết đến WTT thời gian rảnh rỗi là tôi lại tụm năm, tụm bảy “buôn chuyện” với mấy cô bạn đồng nghiệp còn bây giờ tôi dùng nó đê học những kiến thức để chăm con, tham gia thảo luận cùng các thành viên khác, nhờ đó mà khả năng sáng tạo của tôi cũng được phát huy.


Kể từ đó khi bắt đầu một ngày làm việc mới, việc đầu tiên tôi làm khi mở máy tính là lướt qua WTT xem có bản tin nào mới, hay chỉ là bói vui đầu ngày cho ngày làm việc thêm phấn chấn. Và tôi đặc biệt thích chuyên mục “ Bản tin dành riên cho bạn” gửi vào thứ 3 hàng tuần bởi vì ở đây không những tôi có được những thông tin bổ ích mà còn cơ hội nhận quà tặng may mắn. Lần đầu tiên nhận quà tôi như một đứa trẻ đi khoe khắp (Trong tất cả mọi thứ tôi nhận thấy mình không được may mắn). Mấy cô bạn đồng nghiệp thì mắt cứ tròn lên ra chiều thích thú và tôi đã rủ họ cùng tham gia để cho niềm vui nối tiếp những niềm vui.


Nhân dịp WTT tròn 10 tuổi, tôi chúc cho WTT ngày càng lớn mạnh, mang niềm vui lan toả khắp mọi nơi.