Từ khi biết đến WTT, việc lên mạng đã trở thành thói quen với mình. Tham gia diễn đàn, đựơc quen biết với mọi thành viên trong gia đình WTT là một niềm vui, một niềm hạnh phúc. WTT như một mái nhà thứ 2 đối với mình. WTT là một gia đình, một gia đình lớn mà trong đó các thành viên đều rất nhiệt tình, rất cởi mở. Khi mình đau ốm, mình có chuyện vui, buồn, những chuyện cần giấu kín đều có thể chia sẻ ở đây và được đáp lại bởi rất nhiều lời khuyên hữu ích, sự giúp đỡ nhiệt thành, lời chúc mừng, động viên... Tất cả đã tạo nên một đại gia đình mà không chỉ mình mà mọi thành viên đều yêu mến. Mong rằng đại gia đình này luôn luôn ở đây, luôn luôn chia sẻ, giúp đỡ và ngày càng rộng mở