Tôi vẫn nhớ như in và không thể nào quên ngày mà cách đây hơn 1 năm trước, ngày đó tôi vừa mới được làm mẹ, khi đó tôi hạnh phúc, vui mừng và có niềm tin vào cuộc sống rất nhiều bởi tôi có một em bé bên mình, một đứa con là kết tinh của tình yêu giữa tôi và chồng, là niềm hạnh phúc và tự hào của cả gia đình!


Nhưng niềm vui chỉ được trọn vẹn trong 1 tháng đầu của bé, đến tháng thứ 2 chính xác là khi đó con trai tôi được 36 ngày tuổi thì bé có dấu hiệu đi ngoài phân loảng, ngày đi rất nhiều lần mỗi lần đi thì toàn nước khi đó tôi có nói chuyện với bố mẹ và gia đình thì được mọi người nói rằng trẻ con tầm này hay bị đi ngoài hoa cà hoa cải, xì xoẹt bởi thứ nhất là do hệ tiêu hóa chưa ổn định và thứ 2 là trẻ con mấy tháng đầu thì những dấu hiệu như đi ngoài, ốm, sốt, sổ mũi là dấu hiệu nhận biết bé đang lớn... vậy là với lần đầu làm mẹ còn thiếu kinh nghiệm cộng với sự tư vấn của người lớn như vậy nên tôi cũng cho qua và nghĩ rằng người lớn họ có kinh nghiệm mình cứ chăm con, nuôi con và hạn chế ăn rau xanh, chan cơm và ăn đồ tanh là được. Nhưng tình trạng ngày một kéo dài hơn gần 1 tháng trôi qua em bé của tôi vẫn thế bé vẫn bị đi ngoài ngày thì bé đi ít và ngày thì bé đi nhiều, bé mê man, ngủ quấy khóc và có hôm hây hây sốt, khi đó tôi bắt đầu lo lắng về sức khỏe của con nên đã bàn với chồng và gia đình là cho con đi khám thì ngay hôm sau vợ chồng tôi cho con đi khám ở bệnh viện Nhi Hải Dương khi lên đó thăm khám tôi liên lục cầu mong sao cho em bé của tôi không sao cả, tôi khóc và lo lắng cho con rất nhiều khi đó chồng tôi tuy cố che giấu sự sợ hãi và lo lắng nhưng trong ánh mắt của anh tôi biết anh cũng đang sợ hãi giống như tôi và cứ thế khi chúng tôi được bác sỹ chuyên khoa gọi và đến lượt cho bé khám và khi thăm khám bác sỹ cho đi lấy máu xét nghiệm, chụp và siêu âm ổ bụng, lấy mẫu nước tiểu và sau 1 giờ đồng hồ thì chúng tôi được bác sỹ báo con trai tôi bị mắc chứng bệnh viêm đường ruột cấp và nhiễm khuẩn đường ruột cần phải cho bé nhập viện chữa trị và theo dõi và thế là lại một hành trình mới với chúng tôi.


Khi nghe tin bác sỹ nói con trai tôi bị vậy thì tôi có nối chuyện với người thân, người quen và bạn bè để tìm hiểu nguyên nhân và cách chữa theo dân gian để kết hợp với bác sỹ để sau này sẽ là một kinh nghiệm cũng như một bài học để giúp tôi nuôi dạy bé tốt hơn thì một trong số đó là người bạn làm cùng cơ quan với tôi chị ấy giới thiệu cho tôi đến Website Webtretho chị ấy khuyên tôi nên vào trang đó để tìm và đọc và đăng ký là thành viên bởi ở đó có rất nhiều bài viết hữu ích về việc mang thai và chăm em bé rồi cả những kinh nghiệm cũng như những tâm sự của những thành viên trong đó và tất nhiên là tôi cũng đã tham gia và vào đó tôi học được rất nhiều kinh nghiệm từ việc chăm con, nuôi con, đến việc hôn nhân và gia đình rồi có tất cả những bài viết cũng như là những tâm sự của các thành viên trong đó để âu cũng là một bài học cũng như là một lời khuyên cho các thành viên.\


Và điều trùng hợp ngẫu nhiên ở trên Webtretho đó là lên đó tôi tình cờ bắt gặp một bài viết về công dụng cũng như thành phần của men vi sinh Himita nên tôi đã lên mạng seach cũng như tìm hiểu ở hiệu thuốc và xin sự tư vấn của bác sỹ đang điều trị cho con trai tôi về loại thuốc đó và khi được bác sỹ đồng ý thì tôi đã mua về cho con trai tôi uống thì sau một thời gian điều trị tại bệnh viện và dùng thêm thuốc Himita tôi thấy con trai tôi đã có dấu hiệu tiến triển hơn, bé ăn được, ngủ ngon, tình trạng đi ngoài đã được giảm thiểu rất nhiều, da bé bắt đầu sáng lên và đặc biệt là chịu chơi và không quấy khóc nữa và từ đó trở đi bất cứ khi nào mà con trai tôi có dấu hiệu về việc đi ngoài phân loảng hay phân rắn tôi đều mua me vi sinh Himita cho bé uống và cũng có lẽ là do cơ địa của mỗi người một khác nhưng riêng đối với tôi tôi thấy bé nhà tôi hình như hợp thuốc sao ấy mà mối khi hệ tiêu hóa bé có vấn đề tôi cho bé uống ngày 2 gói uống làm 2 lần mỗi lần 1 gói và sau 2 ngày là tôi thấy bé đã bình thường trở lại.


Điều đặc biệt nhất ở đây khi tôi tham gia cuộc thi này không phải là để tôi tâng bốc hay quảng bá cho sản phẩm của nhãn hàng hay gì gì đó mà điều đơn giản ở đây đó là tôi cũng là môt thành viên trên hội tất nhiên là ở trên đây mọi người ai cũng đều có quyền bình đẳng như nhau để chia sẻ những kinh nghiệm về bản thân mình trong quá trình làm vợ, làm mẹ tất cả những vấn đề trong cuộc sống hàng ngày và tôi cũng vậy tôi tham gia để trải lòng mình về một chút kinh nghiệm của bản thân và tôi tham gia cuộc thi là để tôi cảm ơn Webtretho rất nhiều bởi nhờ có Webtretho mà một năm qua mình đã học hỏi được rất nhiều kinh nghiệm cho bản thân và gia đình, tôi cảm ơn những người đồng sáng lập lên Webtretho và những thành viên đã chia sẻ những kinh nghiệm cũng như những bài học cho mọi người được tham khảo và học chút kinh nghiệm cho bản thân để làm nền tảng chăm sóc cho gia đình, Chúc cho Webtretho ngày càng phát triển để sẽ có nhiều bài học quý báu cho tất cả mọi người, chúc cho tất cả các thành viên thật nhiều sức khỏe để có sức khỏe chăm lo cho tổ ấm của mình nhé! webtretho