WEBTRẺTHƠ BÊN ĐỜI



Hai chữ trẻ thơ đã thu hút tôi mãnh liệt . Web trẻ thơ


Noel 2004 đưa cháu ngoại đến chung vui do Webtretho tổ chức


để cháu được chơi với các nhóc nhí .


webtretho


Được trúng giải đặc biệt mí ghê chứ, vui ơi là vui


chảnh chẹ khoe mọi nguời nha


webtrethọ


Lang thang trong Wtt tôi vô tình biết đến Hội quán những tấm lòng nhân ái .


Hội hoạt động sôi nổi bởi những thành viên wtt thiện tâm , thiện nguyện, tôi rất ái mộ nên cũng cố gắng góp tí công sức.


Tôi xin được đăng tải vài hình ảnh



webtretho


Hội chợ tổ chức tại trường


khiếm thị Nguyễn đình Chiểu- SG .


webtretho


Tất cả lợi nhuận đều tặng cho trường :


đấu giá sôi nổi , các gian hàng tự nguyện ……


tv wtt hay khách đi ngang đều ủng hộ.



webtretho


Hội trong miền nam rất mạnh, hội viên, mạnh thường quân đưa tiền ào ào, giúp được nhiều mãnh đời bất hạnh ốm đau không tiền .


Đúng là hú gió gọi mưa tiền trên mạng qua lòng trắc ẩn khá dễ . Nhiều lần tôi tự nhủ theo câu nói của một người phương tây : “ Lòng đạo đức giả có còn hơn không ! “. Ôi trời , chữ Từ và Thiện chỉ cách nhau một sợi chỉ căng ngang !


Các Mod box TT đang ngăn chận một biến tướng khi nhìn thấy Box TT vô tình tạo ra một quyền lực ảo mà thật ; Thật đến khi sợi chỉ căng gần đứt. Những tranh luận, quyết toán tài chính giữa Mod HQ và Hội MN đã làm mạnh thường quân hỏi nhau, hội viên nghi ngờ nhau . Những lời dèm pha, ném đá bầy đàn cho những ai dám lên tiếng .


Tôi thật nóng mũi vì thương Hội, nhưng cũng không bằng lòng bản báo cáo tài chính đó bởi sai vô cùng, nên cũng bày đặt viết bài khóc thương cho 49 triệu tiền từ thiện, mong em ý hiểu mà quyết toán lại , không phải “ lỗ “ 49 triệu mà đúng “ lãi ” do sai bút toán 17 triệu .


Các Mod Box TT cũng kiên quyết vô cùng khi ca bài “ wtt và bạn chọn ? “ Buổi họp nhanh để Hội trưởng phải trao 17 triệu về chính chủ. Một ngày trời xanh mây trắng nắng nhẹ đã chấm dứt cho những ngày sôi động , sủi bong bóng từng giờ trong Box từ thiện . Yêu các Mod TT .


Tôi lật lại trang này không chủ ý tổn thương những ngày xa xưa ấy, chỉ để các mạnh thường quân nhìn nhận tâm của họ đặt vào Wtt không thừa.



WTT là cái nôi đấu tranh. Thành viên WTT đã tạo nên một cơn hồng thủy khi thực hiện quyền làm chủ của các bà mẹ trẻ , bà nội trợ gia đình đã siết chặt túi tiền đối với các nhãn hàng đã xem thường giá trị xã hội Việt Nam khi họ đã được cảnh báo ; Cung đã giương súng đã lên nòng nên phải bắn thôi , topic nóng lên từng ngày, tăng trang vùn vụt cho doanh thu các nhãn hàng xuống dốc rõ rệt .


Báo chí tham gia lấy tư liệu viết bài cho thêm phần lan tỏa. Cuộc chiến của các “mẹ sề “ đã thắng ( mẹ sề là danh từ bên đối lập gán, gọi ) Đừng xem thường các mẹ sề wtt nhé, đó là những bàn tay đưa nôi thế giới. Hãy nhớ đấy .



Nói gì thì nói chứ trên Wtt này tôi cũng chới với vì tội tham tiền 500k an ủi mà đi thi bếp núc . Thường thì những giải thưởng cao ai cũng hiểu từ xưa rồi nên không thắc mắc gì nhưng …… Lại chữ NHƯNG cho thêm sôi sục ! ! ! Số là thành viên đạt giải nhất làm một bài chửi thẳng các thành viên thi rớt , khi người thi rớt phân tích rõ ràng cái sai sai của bài trúng giải .


Tui cũng thi rớt, bị đọc bài chửi ấy mà lắc đầu ! Ôi trời, chủ nghĩa tam vô : không thấy- không nghe- không nói , dzậy mà nó chọc mình phải nói !! Thế là các topic được các tv wtt cho lên sóng, các bình luận liên tiếp của các tv đáp ứng . Box Phản Hồi và Box Kinh Nghiệm Hay lại dậy sóng nồi chảo khua keng keng rổn rảng cả đêm .


Đi đường thấy chuyện bất bình ra tay không phải chỉ có trên những nẻo đường mà hiện diện ngay trong Wtt, điển hình là sự tranh luận giữa tv wtt thi rớt với ban tổ chức đang lắng nghe. Một tv thám tử đã đưa ra bằng chứng : 2 em tv đoạt giải nhất và nhì là một người.


Bằng chứng đưa ra rành rành như canh tàu hủ trắng nấu hẹ xanh, Mod không xóa bài , không diệt khẩu …... Thật tuyệt vời phải không các bạn ? Một màu xanh xanh chấm thêm hồng hồng đã trải thảm cho Wtt mà tui từng yêu vật vã.


Thế mới biết thành viên tích cực đều thích cực ha…ha…ha……Cám ơn các bạn, những người đã cùng tôi lên tiếng cho WTT của chúng ta mãi một màu xanh ; màu xanh nối tiếp thế hệ sau.


Nhân đây tui mạn phép nhắn nhủ các bạn hãy mạnh dạn tham gia những cuộc thi do WTT tổ chức bởi các Mod luôn đồng hành cùng chúng ta; sau này khi xem lại sẽ “phe phang “ với con dâu, con rể những ý tưởng tuổi thanh xuân .


17 năm tuổi mạng tuổi đời , cũng là 17 năm sóng gió mà WTT gặp phải . TV quá khích ví hoa hậu như nái sề Admin cũng phải trả lời phỏng vấn . Những kẻ lợi dụng wtt , tạo lòng tin giao lưu để nhận tiền không giao hàng đều bị WTT truy giúp người bị hại ; Điều này cũng làm tv cảnh giác với nhau hơn, tuy đáng buồn nhưng lại khá hay cho những người cả tin như mình.


Những giận hờn , góp ý dễ thương, khen chê nẩy lửa của TV với các Mod WTT vẫn luôn trãi dài 17 năm . Mod thì tay cứng lòng mềm nên cũng tạo được tình cá nước ha…ha…ha…. Thế tuổi 17 có phải là tuổi đang lớn ? Tôi mạn phép tặng câu thơ tôi viết thời đang yêu :


Tuổi em là tuổi ô mai


Giận hờn hỷ xã năm đầu ngón tay .


Tôi lan man viết vội những gì thoáng qua như vài thước phim quay lại, có gì sai sai xin bỏ quá cho người đang sống chậm bên xã hội thay đổi từng ngày.


Giờ tôi sáng sáng café , ngâm nga câu chữ :


Rõ ràng vì một “ web thơ “


Mà nghe hương mới đậm sâu cuộc đời .(*)


webtretho


Cộng đồng mạng đã xem WTT là một xã hội thu nhỏ quả không sai .


Tống cựu nghinh tân là điều thường xảy ra trong xã hội đương đại, nhưng qua WTT tôi nhìn thấy các bạn trẻ vẫn giữ được văn hóa tinh hoa Việt Nam. Dù đi đâu, ở đâu trên năm châu bốn bể, tôi tin tưởng hồn thiêng dân tộc vẫn luôn trong dòng máu Việt .


Hôm nay ngày 8 tháng 3 , tôi đã lặng người nghe lời ca : ” …..mây biền biệt trôi , mà mẹ hiền vui trong nhớ mong nhìn con một bóng chinh nhân dâng hết đời cho núi sông …” (**)


- -- -- -- ----- ---- ---- ---- -----


(*) thơ này tui đạo mà không nhớ tên-Xin lỗi


(**) bài nhạc Gởi Cánh Mây Trời của NS Mạnh Phát