Xin chào BTC,


Lời đầu tiên cho em được gửi tiếng cảm ơn đã có 17 năm webtretho hôm nay. Kỉ niệm ấm áp nhất của em với webtretho không gì khác chính là có được người bạn cùng sẻ chia nhiều niềm vui, nỗi buồn. Thứ tình cảm quen qua mạng, biết qua diễn đàn nhiều mẹ chắc cũng từng nghi ngờ, thậm chí có gì đâu mà mặn mà. Nhưng em và chị quen qua diễn đàn đến giờ vẫn còn theo dõi nhau, bình luận những chuyên mục cùng nhau, và phải nói là... hợp nhau đến kì lạ. Chúng em có cùng sở thích nấu ăn, cùng sở thích thêu thùa, may vá, và khi có gia đình, chúng em cùng làm nghề may, trao đổi những kiểu may váy đầm cho nhau, cho khách. Vì trân trọng cơ duyên từ webtretho, từ 2 người phụ nữ xa lạ biết nhau nay em thêm yêu, quý mến hơn. Tự hỏi thêm không biết rằng có mẹ webtretho nào quen như em không ạ? ^^



webtretho




Khoe ảnh tý các mẹ nhé.




Chúc mọi người và webtretho luôn gặt hái nhiều thành công hơn nữa, vững mạnh và gắn kết hơn nữa.