Chào bác sĩ,


Tôi năm nay 39 tuổi. Tôi phát hiện nhân xơ cách đây 10 năm, lúc đó đang mang thai, tôi đi khám thường xuyên và chăm sóc cẩn thận nên may mắn là tôi sinh con khỏe mạnh. Từ đó đến nay, tôi cũng muốn cố thêm một cháu nhưng không đậu nên cũng thôi vì chồng tôi cũng đã có 2 con với người vợ trước. Mấy tháng gần đây, tôi bỗng dưng bị rong kinh tới chục ngày, không đáp ứng được chồng trong “chuyện ấy”. Tôi lo lắng quá nên đi siêu âm thì bác sĩ kết luận tôi bị đa nhân xơ tử cung. Nhân lớn nhất 33 mm, nội mạc 09 mm, lòng tử cung không có gì lạ. Phần phụ trái, cấu trúc khó quan sát.


Thưa bác sĩ, tôi có nên mổ để bóc nhân xơ không? Tôi sợ dao kéo động vào người, cũng sợ phương pháp này nguy hiểm. Nhưng nếu để thế, tôi sợ U to lên và nhất là chúng lại ảnh hưởng đến chuyện vợ chồng tôi. Mong bác sĩ cho tôi lời khuyên.


(T.N.B – Q.1, TP.HCM)