Cháu có người em gái kết nghĩa là Trịnh Thị Thùy, năm nay 24 tuổi. Năm 2012, trong một lần ngủ trưa, cháu ôm bụng em, thấy chắc chắc khác thường, cháu đưa em đi khám, thì bị u nang buồng trứng bên phải, kích thước u quá to, nên bệnh viện phụ sản Thanh Hóa quyết định mổ nội soi cắt buồng trứng bên phải. Tới tháng 09/2015, em bị đau bụng quặn phía bên trái, gần xương chậu. đi khám bị u nang buồng trứng trái, do nhà không có điều kiện nên phỗ thuật mổ phanh tại Bệnh viện tuyến Huyện.


Cháu xin lấy danh dự người chị ra cam đoan là em chưa từng quan hệ tình dục, vì lớn lên em đi học, ở trọ cùng cháu, rồi tới giờ đi làm, cũng làm cùng cơ quan cháu. Do gia đình em ấy có 2 mẹ con, nên cháu rất thương, và em coi cháu như người chị ruột. Khi em ấy phẫu thuật tại BV tuyến Huyện mấy bác sỹ nam cứ hỏi vặn, rằng chưa trai gái mà lại bệnh thế này được? cháu có nói, nhưng họ k tin. Thật sự cháu rất bực mình.


Cháu rất lo lắng cho tương lai của em, liệu thiên chức làm mẹ của em có trọn vẹn???


Các chuyên gia cho cháu lời khuyên, cách chữa trị với ạ. Cháu cảm ơn