Mình dạo này cứ bị vợ nhắc đi nhắc lại chuyện sửa nhà . Nhà mình mới xây được khoảng hai năm thôi mà hiện tại thì vài bức tường có xuất hiện những vết nứt ngang, dọc nhỏ chạy dài (sàn, dầm, cột vẫn bình thường), mà có vẻ như ngày càng xuất hiện nhiều, mình nhìn lo một thì vợ lo đến mười. Cũng muốn sửa lắm mà rắc rối ở chỗ hai vợ chồng mới mua xe máy tháng trước, hiện giờ hết tiền sửa nhà rồi. Đi hỏi dò thì thấy dạo này phí tổn vật liệu tăng, sửa nhà cũng tốn kém. Giờ chẳng biết là nên cố chịu đựng một thời gian, tiết kiệm từ bây giờ hay đi ngân hàng vay tiền sửa nhà cho vợ thôi kêu ca nữa. Đành lên đây hỏi xin mọi người ý kiến vậy.