Em hiện 26 tuổi, chồng em 32 tuổi. Vợ chồng em có em bé 29 tháng, chồng em có con riêng 12 tuổi. Trong cuộc sống thường ngày vợ chồng em hay gây nhau vì những việc vặt và điều này làm em mệt mỏi, chán nản cuộc sống vợ chồng.



Hiện tại em rất muốn đem con về quê sống với mẹ ruột. Vừa rồi em có về quê chơi 1 tuần và em cảm thấy thích sống ở quê hơn. Quan trọng hơn là em muốn sống xa chồng.



Em không biết tại vì sao em lại có mong muốn như vậy. Em không hề có người đàn ông khác, chỉ là vì nếu không có chồng bên cạnh, em sẽ cảm thấy thoải mái hơn. Em thấy chồng rất thương và sợ em, em không hiểu sao em lại muốn cuộc sống xa anh ấy nữa



Xin hãy cho em lời khuyên, em chân thành cảm ơn chương trình!


--------


(Câu hỏi đã được ẩn danh, mã số câu hỏi 603)