Chồng em là một người rất lạ. Hàng ngày anh ấy rất hiền lành, rất thương vợ. Việc nhà anh ấy cũng làm rất nhiệt tình không một chút kêu than. Nhưng về đêm anh ấy như một con người khác, anh ấy thật khủng khiếp trong chuyện ấy, như thể một con thú đói mồi.



Đã hơn một năm em chịu đựng điều này. Những lúc ấy, em có nói gì cũng bằng thừa. Anh chỉ chăm chăm đến chuyện đó, hung dữ, cộc cằn.



Lúc đầu em đã nghĩ tới chuyện kết thúc, nhưng cứ sáng hôm sau tỉnh dậy anh ấy lại trở về là một người chồng, người cha mẫu mực.



Em đã nhịn được một năm trời. Cũng muốn nhịn để tiếp tục sống tốt. Nhưng khổ nỗi sức khỏe em không cho phép. Mới cưới chồng hơn 1 năm mà nhìn em gầy và tàn tạ đi rất nhiều. Mong các chuyên gia giúp em với ạ!



(Câu hỏi đã được ẩn danh, mã số câu hỏi 575)