Em và bạn trai quen nhau đã được 7 tháng. Từ tháng thứ 4 anh ấy cứ đòi hỏi muốn đụng chạm, sờ mó em. Em không chịu thì anh năn nỉ rồi lại giận em, bảo em không thương ảnh. Nghĩ lại thấy anh cũng cho em nhiều thứ nên em đã đồng ý.



Ba mẹ em rất nghiêm khắc, nếu biết chuyện chắc ba mẹ sẽ thất vọng về em nhiều lắm. Khi biết em quen anh thì ba mẹ không cho em đi chơi nữa. Anh nói nhớ em và muốn em chụp hình khỏa thân cho anh xem. Em cảm thấy có lỗi với ba mẹ em quá.



Nhiều khi thấy mình còn nhiều cơ hội mà em thấy vô cùng hụt hẫng. Em thật sự mệt mỏi và bối rối vì chúng em còn đang trong tuổi mới lớn, sợ rằng làm chuyện dại dột rồi sau này hối hận.



Xin chuyên gia giúp em, cho em biết mình nên tiếp tục hay từ bỏ chuyện tình này ?


--------


(Câu hỏi đã được ẩn danh, mã số câu hỏi 525)