Chào các mẹ trên webtretho em chưa phải là mẹ,chỉ là học sinh thôi nhưng thấy diễn đàn hay nên cũng xin phép được tham gia ạ.Không thấy mục nào có nói về vóc dáng nên đành post bài ở đây,mọi người thông cảm ạ.


Hic hic,tình hình là em mới 16tuổi mà bị gan nhiễm mỡ.Cao có 1m56 mà nặng tới 54kg.Dư đến 8kg lận ạ.Nhìn em thì ai cũg tưởng 1m58 nhưng thật ra chỉ có 56.Không ai chê em lùn mà chỉ nói em mập thôi.Giờ không biết làm sao để ốm.Nhờ hồi đó năm lớp 6,7 ốm nhom.lớp 8 thì vừa,lớp 9 thì hơi mập bây giờ lớp 10 thì mập ú.


Trước đi tập thể dục thẩm mỹ,nhịn ăn giảm được 3 kg.Sau nghĩ tập lên lại 54kg.Mà giờ ai nhìn em cũng nói em cỡ 60 kg.Bây giờ thì em có đi tập taekwondo mỗi chiều 3,5,7.


Ai có kinh nghiệm giảm cân hay biết thuốc giảm cân nhanh nào hiệu quả chỉ giúp em với(rẻ tiền thôi nha mắc quá em hổng có tiền mua đâu,thấy trên mạng nó quảng cáo toàn mấy triệu 1 lọ thôi ),chứ giờ nhìn em thấy ớn quá,gan nhiễm mỡ luôn rồi.Huhu...!