:| Câu chuyện của nhà em, nhà lần đầu tiên phải mò vào Webtretho để tìm trường cho con (thực chất là bắt đầu lại chiến dịch tìm trường cho con). Trước nay em cứ nghĩ tự tin đầu tư xiền đi tìm trường quốc tế hịn hịn là ngon, vì lên forum dăm người mười ý sẽ dễ đau đầu.


Giờ có một vố hú hồn. Chưa mất tiền bạc gì, nhưng nghĩ nên lên mạng, vừa học hỏi kinh nghiệm, vừa gào lên cho cả nhà chia sẻ.


Bạn Tiểu học Việt Mỹ này ở Khu Mỹ Đình II. Phải nói là cực ổn về hạ tầng, thiết kế trong mơ, có bể bơi xanh rì. Nhà bạn ấy còn lên Muachung, Hotdeal bán vé bể bơi ầm ầm. Em nghe tên Việt Mỹ quen quen thương hiệu đã sướng rồi, hai là chủ đầu tư có sẵn hệ thống Mầm non American School cũng được. Cả nhà đi thăm, rồi lại đi thăm, rồi lại gặp tư vấn, rồi lại alo, rồi nghe nói cô Hiệu trưởng bên Việt Úc chạy sang đây (Ban đầu em định chọn trường Việt Úc nhưng vì cơ sở ko mới bằng Việt Mỹ, dẫu sao nhà mới vẫn sướng hơn mà).


Cứ tưởng yên tâm rồi chờ ngày nạp tiền mà học thôi, thì sáng nay choáng váng đọc báo, thấy nguyên một cục sốc: Trường tiểu học Việt Mỹ không có giấy phép. Trời đang mưa. Nhìn ra cửa sổ nghĩ về vẻ mặt liêu nữ thất thần của bà xã mà phát tội. Rồi ông bà nội ngoại sẽ chả tru tréo lên, ai bảo chúng mày nhẹ dạ cho mà xem.


Trường tuyển sinh liều. Phòng GD Từ Liêm còn bảo, trên đời trên đất Từ Liêm ứ có cái trường nào như thế. Sốc toàn tập nhà chúng nó :((


Bao nhiêu công sức tìm hiểu, gặp gỡ, gửi gắm niềm tin, giờ thấy mình bị lừa. Thấy ngu ra vài tuổi, nên vợ chồng đành chiến đấu tiếp, lập nick, lên forum, thăm dò các bác thêm.


Nhà nào trót kỹ càng cẩn thận kiểu...bề nổi như nhà em, xin nhớ lấy bài học trường quốc tế này ạ.:-S:-S


Có link hẳn hoi nhé: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/than-nhien-tuyen-sinh-du-chua-duoc-cap-phep-20130610100939604.htm