Hôm nay là ngày đầu tiên tớ cho con gái đi học tại Sesame Garden.


Con gái tớ sinh năm 2007, học lớp Sol.


Mẹ nào cũng có con học tại cơ sở này, và đặc biệt là có con học lớp Sol thì mình cùng làm quen và trao đổi thông tin, kinh nghiệm nhé!


Buổi đầu tiên đi học, Bống nhà tớ không khóc, không mè nheo gì hết (trộm vía con).


Ở nhà ăn 1 bát cháo hết 30ph, đến trường cô cho ăn có tầm 10phút là hết suất ăn sáng rồi :Silly:. Thấy cô cho con ăn nhẹ nhàng tình cảm mình yên tâm lắm :Rose:


Hy vọng là con gái sẽ yêu trường yêu lớp, yêu cô giáo và thích đi học.