Thế là hôm qua con mình đã bắt đầu đi học ở Color House rồi. Tạm biệt trường cũ mình cũng hơi tiếc vì con đi học 10 tháng trộm vía khỏe hơn hồi ở nhà, biét mấy chục bài thơ bài hát. Hôm chia tay lớp cũ mình cũng gửi quà đến để các con liên hoan chia tay nhau. Về nhà mình hỏi có bạn nào hát tặng con để chia tay ko, con mình bảo: các bạn ấy tưởng sinh nhật con nên hát bài Happy Birthday to you!!!. Thôi con chuyển về CHouse cho gần nhà.


Trường mới bạn mới nhưng trộm vía con vui vẻ, ngoan. Mình mở topic này để các phụ huynh trao đổi tình hình nhé, vì con mình đi học bằng xe otô đưa đón của trường nên mình rất mong các mẹ lên đây trao đổi để mình biết thêm tình hình của trường lớp.


To: Mẹ Giang, mẹ Bình (ko biết có nhớ đúng không) ơi, có gì trao đổi thông tin nhé. Linh ơi khi nào Tôm đi học thì báo nhé.


Con mình đi học hôm đầu tiên thấy cô giáo ghi là lớp Yellow, có ai cùng lớp không vậy, mình thấy có gần chục bạn rồi mà chỉ gặp có 2 mẹ lúc đưa con đến trường (hôm đầu tiên mà!).