Chuyện kể về ngôi trường tư thục được mở tại lâu đài Plumfield của Jo Bhaer. Ở nơi này Jo Bhaer đã nuôi dạy những đứa trẻ nghịch ngợm, những đứa trẻ bà yêu thương và chăm sóc như chính con ruột của mình, những đứa trẻ ấy sẽ học những bài học vô giá mỗi ngày khi chúng lớn lên. Mỗi đứa trẻ lại có những vấn đề riêng, có đứa trẻ nói dối như Nat, có đứa trẻ được nuông chiều như Demi, có đứa trẻ hay cáu giận như Emil, có đứa trẻ cẩu thả như Tom, có đứa trẻ nghịch ngợm như Annie, có đứa trẻ nhút nhát như Daisy,… Nhưng tất cả những đứa trẻ yêu thương của dì Jo đều học được cách đối diện với chính mình để lớn lên và trở thành những con người chân chính, những niềm tự hào của Jo Bhaer.


Tuổi thơ của mọi trẻ em nước Mỹ đều trải qua những bài học ngọt ngào trong cuốn sách kinh điển của tác giả Louisa May Alcott “Cuộc sống ở Plumfield và những chàng trai nhỏ của dì Jo”. Cuốn sách thể hiện những triết lý giáo dục tuyệt vời và có những giá trị không gì so sánh được.


Là những người cam kết cống hiến hết mình vì sự nghiệp Giáo dục mầm non, với những kinh nghiệm làm việc và học hỏi từ nền giáo dục Hoa Kỳ, chúng tôi cùng nhau khởi đầu Little Plumfield ở Hà Nội với ước mong sẽ mang đến cho trẻ em Việt Nam một ngôi trường chân chính, nơi các bé được yêu thương, chăm sóc và dạy dỗ giống như ở ngôi trường của chính Jo Bhaer.