Gửi các mẹ và bố


Sau hơn một năm gửi con tại trường mình vô cùng thất vọng vì trường chỉ giỏi PR, nói thì hay. Cô Hương hiệu trưởng lúc nào cũng nói theo tiêu chuẩn này nọ


Vậy mà sự thật thì sao? Rất nhiều bé không tăng cân hoặc sụt cân. Các bố mẹ lên mục kích bữa ăn thì chẳng có gì. Có bữa các con ăn cơm canh với ruốc???


Học phí thì một năm tăng liên tục 3 lần, có nhất nhiều bé đã nghỉ học đợt tăng tháng 7/2011 và bức xúc nhiều vấn đề khác


Họp phụ huynh thì cô Hương nói là đáp ứng đồ dùng cá nhân đến từng bé. Vậy các bố mẹ thử nhìn lại xem


Ngủ thì các con phải chải chiếu ra mà ngủ, giường chỉ có một số ít nên không đủ cho từng bé...


Nói chung, từ hồi quyết tâm mở thêm 2 cơ sở mới (Trường có 3 cơ sở tất cả) thì chất lượng của trường đi xuống hẳn và mình có cảm giác là chủ trường chỉ chạy theo lợi nhuận, không quan tâm đến chất lượng nữa. Cũng đúng thôi, một mình cô Hương bụng lại mang bầu to, mở liền lúc trong 4 tháng ra thêm 3 cơ sở mới thì chất lượng không đi xuống mới là chuyện lạ, từ bữa ăn của các con cũng bị cắt xén, chứ nói gì đến các vấn đề khác.


Giờ mình bận rôi, có bố mẹ nào gửi con tại trường chúng ta thảo luận tiếp nhé