Bé nhà mình 3 tuổi ở nhà với bà ngoại vì mình với chồng đi làm đến 6h tối mới về đến nhà. Kinh tế của hai vợ chồng cũng không quá dư giả nên được bà ngoại trông con cho rất mừng nhưng bà lại rất chiều cháu. Cháu đòi mua gì cũng đồng ý, nhiều khi hư vợ chồng mình đang định dạy bé thì bà lại ra bênh bảo là “Nó bé thì đã biết gì mà chúng mày nói, nói thế nó cũng có hiểu đâu”. Mình rất lo con hư nên muốn gửi bé đi học để các cô trông nom, rèn luyện. Gần nhà mình có trường mầm non Bách Việt – cơ sở Thái Thịnh thì không biết đã có mẹ nào cho con học ở đấy chưa ạ?


Link fb của trường đây ạ: https://www.facebook.com/MnBachvietThaiThinh/?epa=SEARCH_BOX


Mẹ nào có thông tin gì về trường thì giúp em với ạ.