Cuốn nhật ký năm 2014 của Tôi đã khép lại bởi một năm nữa lại trôi qua.Lướt vội từng trang nhật ký để chiêm nghiệm lại những chuyện vui có, buồn có đã đi qua trong đời Tôi trong thời gian qua.


Từ ngày có gia đình riêng và các con yêu lần lượt ra đời thì trang nhật ký nào của Tôi cũng nhắc đến họ - Tôi chợt nghĩ có lẽ thế giới của riêng Tôi dường như chỉ xoay quanh chồng và 2 con tôi thì phải? rồi Tôi tự phì cười.


Đưa tay lật đến trang thứ 20 thì bất chợt một tờ giấy đã cũ rơi ra, đưa tay nhặt lên thì ra đây là những dòng chữ thân quen của chồng Tôi :


“Cảm ơn vợ đã tiếp tục sinh cho anh thèn ku thứ 2 hai khấu khỉnh. Là chồng – anh biết vợ đã vất vả rất nhiều vì tổ ấm này. Anh biết - Khi trở trời vợ thường than rằng đau mỏi do sinh mổ, tay chân vợ bị khô ráp cho phải lau dọn nhà cửa, sinh xong thèn ku thứ 2 thì tóc vợ rụng nhiều….Một lần nữa và có lẽ cả đời này chồng mãi cảm ơn vợ vì những gì vợ đã làm cho chồng và các con. Mới hôm qua đây thôi - nhìn vợ ngồi chãi tóc trước gương mà lòng chồng không khỏi xót xa khi tóc vợ khô ráp và lả chả rơi xuống rất nhiều, chồng không biết làm gì để giúp vợ cãi thiện được mái tóc dày, đẹp và mượt mà như xưa nên hôm nay sau giờ làm việc chồng đã ghé tạp hóa gần cơ quan mua tặng vợ bình dầu gội dove ngăn rụng tóc,với hy vọng sản phẩm này sẽ thay chồng chăm sóc cho mái tóc của vợ không rụng nữa và được đẹp như ngày xưa.Hội an,ngày 20/03/2014”




(Đây là bức thư của chồng tôi khi tặng sản phẩm dove cho Tôi)


Tôi còn nhớ như in cái ngày mà chồng tặng Tôi sản phẩm dove kèm bức thư này- Tôi chỉ biết ôm nhẹ bờ vai vững chắc của chồng và thầm cảm ơn sự chăm sóc lặng lẽ của chồng đã dành cho Tôi vì vậy Tôi đã đính kèm lá thư vào trang nhật ký,để giúp lưu giữ lại kỷ niệm đẹp đẽ này.


Các bạn thấy đó, không cần gì cao sang, không cần gì to tác,,,trong tình cảm vợ chồng thì chỉ cần biết quan tâm lẫn nhau thì đó đã tạo nên hạnh phúc của một gia đình rồi. Chốt lại một năm đã qua tôi chỉ thầm cảm ơn chồng đã luôn bên tôi trong những lúc vui cũng như những lúc buồn,khốn khó.



( Nhật ký năm 2014 của tôi luôn có sự xuất hiện của 3 nhân vật này)


Khép lại cuốn nhật ký năm 2014 một cách vui vẻ và nhẹ nhàng. Đầu năm mới Tôi chỉ mong sao trang nhật ký năm 2015 của Tôi cũng sẽ vui vẻ và hạnh phúc như những gì đã diễn ra quanh tôi thời gian qua.