Năm 2014 vừa qua có biết bao nhiêu những kỷ niệm đẹp, nhưng kỷ niệm đẹp nhất vẫn là kỳ nghỉ hè vào tháng 6 năm 2014 do công ty mẹ tổ chức. Con còn nhỏ nên mẹ có chút do dự sợ con bị ốm khi cho con đi cùng, bố lại bận việc không đi được nên một mình mẹ sẽ rất vất vả khi chăm sóc cho con. Cuối cùng mẹ đã quyết định cho con đi cùng, mẹ chuẩn bị quần áo, đồ ăn cho con. Chiếc xe chuyển bánh lúc 7h từ Hà Nội, sau hơn 4 tiếng đồng hồ trên xe cuối cùng mẹ con mình cũng đặt chân ở đất Sầm Sơn. Hai mẹ con nhận phòng rồi ăn trưa sau đó ngủ một giấc, buổi chiều mẹ cho con ra biển chơi. Cảm giác sợ hãi khi mà lần đầu tiên con đặt chân lên cát, mẹ cho con ngồi xuống nước, con nắm chặt bàn tay, con sợ đến phát khóc. Mẹ cứ tưởng kỳ nghỉ mát này của 2 mẹ con chỉ ở trong khách sạn thôi đấy.




Hình ảnh lúc đầu con sợ cát và nước



Nhưng thật bất ngờ sáng ngày hôm sau mẹ lại cho con ra biển con không còn sợ cát và nước nữa, con đã nhanh chóng hòa nhịp được với không khí náo nhiệt nơi biển cả mênh mông. Con chơi trò xúc cát, con rất thích những nụ cười cứ liên tiếp nở trên môi con. Buổi trưa sau khi ăn uống xong con ngủ một giấc, chiều đến 2 mẹ lại ra biển, con lại vui sướng khi được hòa mình với dòng nước mát, có những lúc sóng đánh vào mặt nhưng con trai mẹ chẳng sợ mà lại có vẻ thích hơn.



Hình ảnh khi con đã quen với biển



Sau bữa cơm tối mọi người lại rủ nhau ra bờ biển đi dạo. Buổi tối đi dạo trên bờ biển, con cứ tung tăng chạy nhảy theo tiếng nhạc ở bờ biển cũng đến lúc con thấy mệt,mẹ bế con trên tay, cơn gió mát dịu đã dần đưa con vào giấc ngủ từ lúc nào. Hai mẹ con trở về khách sạn tối hôm đó con ngủ một giấc say nồng. Sáng sớm ngày cuối cùng khi con vừa tỉnh giấc con lại đòi mẹ cho con ra biển chơi. Mẹ tranh thủ cho con ra biển tắm rồi để về chuẩn bị dọn đồ để về Hà Nội. Thời gian 3 ngày trôi thật nhanh để con trai mẹ vẫn còn lưu luyến biển. Mẹ cảm thấy con mạnh khỏe hơn nhờ cái nắng cái gió nơi bãi biển, không như những gì mà mẹ lo lắng trước khi đi. Chuyến đi được khép lại sau những tiếng cười giòn tan của trẻ nhỏ, niềm vui nở trên gương mặt của những ông bố bà mẹ, một chuyến đi kết thúc tốt đẹp, một kỳ nghỉ mát đáng nhớ và hạnh phúc nhất khi con yêu của mẹ lần đầu tiên đi biển.


Kỷ niệm đáng nhớ của mẹ trong năm 2014