Từ nhỏ, em không được đi học đầy đủ như bao đứa trẻ khác. Em phải nghỉ học ở nhà cùng mẹ đi giặt đồ thuê khi em vừa qua hết lớp 5. Bố mẹ em nghèo, nhà lại có 2 em trai nữa dưới em nên trong vai trò của một người chị cả, em đã nhất quyết xin mẹ cho nghỉ học để cùng mẹ đi giặt đồ thuê kiếm tiền về trang trải cuộc sống gia đình và nuôi 2 em ăn học. Vậy là em đã hi sinh cả một tương lai dài phía trước để mang sức lực nhỏ bé của mình đi làm sạch bao vết bẩn cho người khác. Em dịu dàng, thầm lặng hi sinh như thế cũng chỉ mong muốn bố mẹ đỡ vất vả, các em được ăn no, mặc ấm. Nhìn em mảnh mai, gầy guộc nhưng em khỏe lắm...mọi việc trong nhà em đều cố gắng miệt mài làm không hề suy nghĩ. Mong sao khi lớn lên em sẽ luôn được bình an, hạnh phúc và no đủ....em nhé, người em gái hàng xóm thân yêu của tôi.