Mẹ vất vả với bao nỗi nhọc nhằn, bố đi công tác xa nhà 1 mình mẹ chăm 3 chị em con, mỗi buổi chiều về nào lợn kêu nào con khóc khiến mẹ rồi tay chỉ biết mắng và đánh đứa cả, ngày con bé con hận lắm, đôi khi con nghĩ sao bọn kia không bị đánh mà con lại bị, Nhưng lòng mẹ luôn bao la , cái áo nào mới mẹ cũng mua cho con đầu tiên vì mẹ nói chị cả vất vả nhất, ngày mẹ mắng con mang cái áo mẹ mua đi nghịch bùn, mẹ lại thức cảm đêm ngâm giặt cho nó trắng, nhìn mẹ làm như vậy con chỉ biết khóc, ôm mẹ khóc mà thôi, xin lỗi mẹ con đã sai rùi, ngày con đi du lịch với mẹ ở Paris con vẫn kể câu chuyện chiếc áo đó con vấn mang theo như hành trang giúp con trương thành mẹ ah, Ngàn lần xin lỗi mẹ ngày đó con không hiểu biết, và con thầm cảm ơn mẹ nhiều lắm, con và mẹ sẽ du lịch nhiều hơn nữa mẹ nhé, món quà này con xin gửi tới mẹ như 1 lời cảm ơn nhiều nhất, mẹ yêu của con !