Chào các mẹ đang cùng có mối quan tâm trong việc phun xăm môi như em....Em lập topic này ngoài việc chia sẽ quá trình e phun xăm môi ra còn muốn được nghe mọi người góp ý cho e, bởi e cũng chỉ vừa làm dc vài hôm thôi, còn lăng tăng nhiều thứ lắm... Mong các mẹ cùng e chia sẽ kinh nghiệm nhé...


Môi em k thâm k nhạt màu, nói chung là bình thường thôi, nhưng do mẹ chồng e bảo da e trắng nên đi xăm cho nó đẹp... rồi mẹ chồng dẫn e đi làm (mẹ ck chịu chơi lắm)... Đến chổ xăm e nói là e muốn xăm màu đỏ hồng tự nhiên, nhìn giống Bạch Tuyết cho nó đẹp, e k thích xăm viền nên cứ nhắc đi nhắc lại với cái chị làm cho e....



(Ngày đầu xăm - buổi chiều) Đầu tiên chị ấy bôi bôi cái thứ gì dc thấm vào 1 miếng bông gòn lên môi e, sau vài giây e thấy môi tê tê...(vậy chắc đó là thuốc tê) sau ấy chị đó tiêm thuốc tê vào môi trên cho e chia đều làm 5 điểm , nói thiệt là e sợ đau nên thấy đau lắm ạ... dc vài giây thôi là cái môi nó k còn biết gì nữa đâu, rồi chị ta bắt đầu đi máy xăm lên khắp môi trên, k đau gì nữa chỉ thấy rung rung của cái máy thôi, sau khi xăm xong môi trên thì làm tiếp môi dưới cũng ik như thế....


Làm xong là 2 cái môi nó vêu lên và đỏ chót màu mực trông kính lắm, 10 phút sau thì môi bắt đầu có cảm giác đau đau, về nhà e ăn chút cơm với canh ... hé nhẹ môi ra lùa từ từ vào, cũng hơi đau (chị xăm bảo e ăn uống bình thường k cần kiêng nhiều... nên e ăn cơm lun, tại ghét ăn cháo) ăn xong e uống thuốc (chỗ xăm người ta đưa lun và thuốc kháng viêm, giảm đau và tan máu bầm).... tắm rửa bình thường nhưng e tránh nước vào môi, e rửa môi bằng nước muối và lau nhẹ bằng khăn giấy ướt. Tối môi vững sưng to, cảm giác châm chích hơi đau đau, nhưng k đến nỗi nào ngủ vẫn ngon



Ngày thứ 2: e vẫn ăn uống loãng và tránh động đậy môi mạnh, môi nay bớt sưng rồi và thấy mực +da môi khô lại dày dày hơi khó chịu, hôm nay e chỉ uống 1 liều thuốc nữa thôi và e k uống nữa vì e thấy da thịt mình cũng hiền, tránh uống thuốc cũng tốt... k được đánh răng là 1 cực hình ngày e phải ngậm nước muối 2 lần sáng và tồi



Ngày thứ 3: môi hết sưng mà cái phần da bị xăm nó teo lại, khô và cứng, cảm giác hơi khó chịu, ăn uống như bình thường,e chịu k nổi nên liều đánh răng lun,cố gắng nhẹ nhàng là dc... tối hôm ấy e thấy da mội nó nứt ra 1 đường nhưng k sao hết vì da môi bên dưới cũng đã lành rồi hihi, thế là e bôi thuốc mỡ vào cho nó mềm cái da môi ra... đi tắm xong e nhìn thấy môi bắt đầu tróc 1 miếng nhỏ ở khoé môi...



Ngày thứ 4: tróc từ từ đến cuối ngày là môi tróc hết luôn, e k có bóc hay lột gì cả mà lâu lâu hay lấy tay thăm dò xem nó có bong ra k thui (hiu hiu)... nhìn màu sắc lúc nó bong ra hết ngộ lắm. e thấy nó đỏ hơn là hồng, cũng k đều màu đâu, cái viền môi sao mà lại đậm hơn trong lòng môi thế k biết nữa ...



Đến nay là dc 6 ngày rồi : màu môi e khá đậm nhưng vẫn không đều cái viền vẫn đậm hơn, màu thì k dc sáng ... đò đỏ hồng hồng nhưng hơi tối haizzzz... cũng hơi lo quá vì thấy màu k đều và hơi bị đậm nhìn như tô son ấy, e vẫn thường xuyên bơi thuốc mỡ vì môi hiện giờ vẩn còn cảm giác ê ê khó tả lắm ....



Không biết liệu 1 thời gian nữa màu nó có khá hơn k .... e sẽ theo dõi tình hình và báo cáo tiếp sau nhé


e gửi cái hình màu môi e ... e thì e thấy k dc đẹp lắm k biết mọi người thấy sao nữa