Tình hình là da e dạo này xuống cấp quá :((, do hay có việc phải chạy ra ngoài đường nhiều, mặc dù có che chắn như ninja nhưng rốt cuộc da vẫn khô và sần sùi thấy ghê :((. E đã xài nhiều loại kem dưỡng da rùi, nào là Olay, L’occitane (mắc lè lưỡi) rồi cả cám gạo, tinh dầu, dầu olive, mật ong (rẻ bèo)….và bây giờ thì đang xài cái lotion Shea body Butter của TBS gần cả 2 hủ to rùi, cũng được nhưng vẫn o thấy ok cho lắm. Hôm bữa vô tình di masage với bà dì bên Mỹ về. Bả thấy da e cũng còn khô quá nên cho 1 ít Shea butter j đó trộn chung với dầu xài thử. Hỏi bả thì bả nói là Shea butter nguyên chất, bả hay xài lắm, cho cả mặt và body lun. Mà lúc đó e cũng chẳng thèm để ý vì cứ nghĩ chắc cũng giống cái hộp TBS ở nhà, o ngờ masage xong da mềm và thẩm thấu hết vào da, thích lắm, lúc tắm lại o bị nhờn nhờn như cái hũ TBS e đang xài. Nhưng tiếc là bả chỉ đem về có 1 cục chút xíu, 2 dì cháu xài thêm 1 lần nữa là hết trơn. Hùi trước tìm hiểu sơ qua thì e cũng nghe nói Shea butter có nhìu công dụng lắm nên mới mua của TBS về xài. Nhưng cái loại nguyên chất này thì e thấy khác hẳn. Nói chung e chỉ cần da mềm mượt là ok rùi. Vậy mà tìm o thấy ai bán hết. Chờ bên kia gửi về thì lâu quá. Bả còn ăn chơi ở đây cả tháng. Ai bít chỉ dùm e. Cảm ơn các mẹ nhìu nhìu lắm lắm.


Tặng hoa cho các mẹ nè @};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-


Ah e cũng thắc mắc là cái nào cũng là shea butter mà sao cái của TBS với của bà dì e khác nhau thế o biết???8-|:-?