Tớ mới được Ax tặng 1 bộ nước hoa hồng và sữa dưỡng của hãng Oman Sharif (nghe lạ hoắc), dòng Adelium gì đó, nhân dịp vợ của bạn ax mới bán hàng này, ax mua ủng hộ. Thấy ghi hãng của Pháp, nhưng thấy bao bì nhiều chữ Hàn Quốc quá, cứ nghi nghi ko dám dùng, mặc dù ax bảo đắt tiền lắm đấy. Tớ tra trên google cái chữ Oman Sharif thấy toàn nói về lãnh tụ cách mạng gì đó, khiếp quá.


Cái con bé bán hàng ấy nói thì nghe hay lắm, nhưng hàng lạ nên tớ chẳng tin lắm, cứ phải nghe "người tiêu dùng".


Ai dùng loại này rồi, cho tớ nhận xét nhé.


Cảm ơn các mẹ nhiều nhiều.