Cảnh báo các mẹ hay đi công tác nước ngoài.


Em vừa chát với chị bạn tối qua. Chị ấy đi công tác khi đáp tới sân bay quốc tế narita thì bị bọn hải quan nó xích mất hộp phấn bột whoo. Nó nói đó là ma túy tổng hợp. Rồi nó tịch thu. Bạn em lúc đó hoảng quá nên cũng ko đuôi co gì mà chuồn luôn. Nhưng sau nghĩ lại mới thấy dại vì nếu là ma túy tổng hợp thì nó cho mình đi chắc. Mà bọn đó nó nói tiếng anh như tiếng lào ấy( theo như bạn e kể lại) thế nên cũng ko thể giao tiếp và nó cũng ngu nên nó cũng ko hiểu hết những gì mình nói thì phải.


Cũng chẳng hiểu là nó cố ý tịch thu hay định xin đểu. Nhưng các mẹ hãy tỉnh táo nhé. Theo em nếu mình làm rõ trắng đen thì để xem nó xử thế nào. Ma túy cái con khỉ gì mà nó cho mình đi ngay. Theo em nghĩ nó định xin đểu thôi chắc vứt cho 20$ thì nó cho đi nhưng nếu như vậy thì vô tình mình tiếp tay cho lũ khốn khiếp đấy nên các mẹ gặp trường hợp này cứ làm rõ trắng đen nhé đừng để bị oan uổng mà mất của như bạn em.