Hôm nay ngồi rảnh rỗi lướt newfeed, thấy các em 9x bán son Mac, Tom Ford mà giá trăm rưỡi, trăm bảy...nhìn sợ quá :D Mỹ phẩm ở VN thấy nhiều chỗ bán hàng ảo, ko biết đâu mà lần. Vậy mà vẫn có người mua. Mình thì thà dùng mấy món mỹ phẩm bình dân mà hàng chính hãng, còn hơn dùng hàng nhái mà rước độc vào người.



điểm sơ sơ qua thì riêng về phân khúc mỹ phẩm bình dân mà hàng ổn ổn, có thể kể đến:



- Mỹ phẩm Thanh Hằng: Bán đồ cũng đc, nhiều món, mà nhân viên hơi hách dịch tí, dịch vụ hơi tệ, thấy nhiều bạn phản hồi rồi. Bữa muốn mua vài món mà toàn hết hàng.



- LamHy's Shop (FB): shop này bán mỹ phẩm Mỹ, dùng cũng khá ổn mà giá thành hợp lý, dich vụ tốt, có ship cod toàn quốc và dịch vụ đáng yêu. có điều hàng còn ít chứ chưa có nhiều.



- Pinkie Owlie: shop toàn 1 màu hồng, dễ thương, độc lạ. Chỉ bán online. Mình thấy có vài món thú vị mà mình thích, k shop nào có.



- Guardian: đây là cửa tiệm, nhiều chi nhánh trong Sài Gòn, có màu cam, bán mỹ phẩm, thuốc men, đồ ăn làm đẹp. Giá cũng ổn, hàng hóa đa dạng nhưng k ổn định, lúc còn lúc hết. Lâu lâu buồn buồn ghé mua vài món chơi chơi cũng đc.



- Mặt Hoa Da Phấn: bán đồ ok, có điều chắc đông khách quá hay sao mà nhắn 8 năm mới trả lời :D



Ai có review gì thêm về các shop mỹ phẩm thì có thể cùng nhau chia sẻ :D