Hôm qua cả công ty của em như muốn nổ tung vì mừng rỡ trước chiến thắng lịch sử của đội tuyển U23 Việt Nam. Quá hay, quá tuyệt vời luôn các mẹ nhỉ, mấy anh đồng nghiệp còn phấn khích đến mức cởi áo chạy loạn cả lên. Còn các chị nữ thì nhảy tưng lên hò hét. Lâu lắm rồi mới có trận bóng gây nhiều cảm xúc đến như thế. Tất cả không phải nhờ vào sự may mắn mà là quyết định bởi tài dẫn dắt quá đỉnh của HLV Park Hang Seo và lối chơi quá giỏi của đội tuyển U23. Các chàng trai đã làm thức tỉnh con tim yêu bóng đá của toàn thể người dân Việt Nam. Trong suốt mấy năm qua, bóng đá dường như đã không còn gây được sự hứng thú nữa. Thế nhưng chiến thắng tối qua là minh chứng mạnh mẽ cho việc chỉ cần có thắp lửa thì tất cả mọi người sẽ lại háo hức, hân hoan trước mỗi pha chuyền bóng của các cầu thủ. Và ngay cả em, một người phụ nữ không bao giờ xem bóng đá thì chiều qua cũng phải mừng đến rơi nước mắt cho pha ghi bàn quá xuất sắc của đội nhà.







Cờ đỏ sao vàng tràn ngập các tuyến đường dẫn vào nội thành. Nguồn internet



Trên khắp các con đường dẫn vào trung tâm thành phố, kẹt cứng dòng người cầm cờ đỏ sao vàng hò hét, phấn khích tay bắt mặt mừng. Thật sự tối qua là một buổi tối ấn tượng, chưa bao giờ em thấy đường phố đông vui như thế, mọi người như đã thân quen nhau từ bao giờ cứ gặp nhau là mừng rỡ. Ngay cả các cụ già cũng hòa vào dòng người đang đi "bão" ấy để hưởng ứng ngày vui của nước Việt mình. Trên các con đường trung tâm thành phố kẹt cứng dòng người đi "bão" để cổ vũ mừng chiến thắng lịch sử của đội tuyển U23 Việt Nam.







Ông bà cụ cũng hưởng ứng nhiệt tình trước chiến thắng của U23. Nguồn internet


Thế nhưng xen lẫn trong đám đông ấy vẫn có những người cố tình làm chuyện sai quấy để thu hút sự chú ý. Cụ thể là khi xe của em đang kẹt cứng thì phía trước có những "cô gái" mặc nhiên cởi phanh áo để lộ cơ thể trần trụi trước sự hò reo của đám đông.


Cô gái phấn khích cởi áo giữa phố



Dường như họ không còn để ý gì đến lòng tự trọng hay ngại ngùng gì nữa, vẫn cứ vui vẻ thả rông ngực rồi ngồi ngược trên xe suốt một đoạn đường dài. Ai nấy nhìn thấy cũng đều tròn mắt ngạc nhiên, nhiều người còn quay phim lại. Em thú thật với các mẹ chứ em nhìn mà ngại quá các mẹ ơi, vui thì vui chứ cởi áo khoe hàng như vậy có lợi ích gì đâu? Giờ này về ngồi nhà suy nghĩ lại không biết mấy cô này có thấy nhục nhã không hay là lại bô bô cái miệng: "còn trẻ thì cứ việc làm những gì mình thích" như cô gái có tên Đ hôm bữa cũng đã từng phát biểu như thế?







Cô gái cởi áo thả rông ngực chẳng khác nào đang tự làm nhục mình. Ảnh cắt từ clip


Em không rõ thực chất mấy cô này có đang phê thuốc hay không nhưng nhìn cái cách mấy cô nhún nhảy, cười cợt thì em nghĩ là không thể nào có chuyện phê thuốc phê cần gì ở đây cả. Chẳng qua là các cô nàng tính lợi dụng sự phấn khích của đám đông để làm mấy cái trò tầm bậy. Nghĩ sao mà đàn bà con gái ra đường trước bao nhiêu người lại có thể ngang nhiên cởi áo, hò reo làm như mình hay lắm vậy. Có thể các cô ấy thấy vui nhưng bản thân những người như em càng thấy ghét hơn là vui thích. Em là người rất phóng khoáng và không hề cổ hủ nên chuyện mặc đồ hở hang khi ra đường là có thể chấp nhận được. Tuy nhưng đàn bà con gái đứng trước đám đông mà cởi áo thả rông như vậy cho thiên hạ cười cợt, quay clip và phỉ báng thì xin hỏi lòng tự trọng của các cô ở đâu? Các cô có nhân cách không, có não không? Dù gì thì bản năng cơ bản của con người là biết ngại ngùng, che những chỗ cần che và khoe những chỗ nào tốt đẹp. Vậy thì điều gì đã khiến các cô bán rẻ nhân cách của mình như thế? Những gì những mấy cô này thể hiện cho thấy các cô là con người nông nỗi, muốn gây sự thu hút bằng mấy chiêu trò rẻ tiền. Em mà là đàn ông thì em sẽ không bao giờ chọn cưới các cô này làm vợ. Bởi người phụ nữ Việt Nam vốn truyền thống, kín đáo chứ không phải loại lai căng, mất nết thế này đâu ạ!




Mặc dù bị chửi rủa, cô gái vẫn tươi cười hớn hở như được mùa. Ảnh cắt từ clip


Đã thả rông phần trên rồi phía dưới còn mặc cái quần ngắn tới háng như đang cố phô trương hàng họ ra cho bàn dân thiên hạ ngắm nhìn. Thêm chuyện không đội nón bảo hiểm là thấy mấy cô này coi thường pháp luật và tính mạng quá rồi. Thử hỏi biết bao nhiêu người trên đường nẹt bô, chạy nhanh mà các cô này lại cởi áo cởi nón ngồi vắt va vắt vẻo trên xe như vậy rủi té xuống đường thì sẽ như thế nào? Tới đó không chỉ bản thân cô ta bị nạn mà ngay cả người thân bạn bè cũng bị liên lụy. Vậy thì xin hỏi làm những điều này có ích gì? Như vài hôm trước cũng có cô gái tên Đ "tự nhiên" thả rông cả phần trên lẫn phần dưới. Ai đi ngang qua cũng đưa tay bóp một cái mà mặt cô này cứ tươi cười hớn hở. Nhìn hành động của các cô này mà em xấu hổ quá, con gái tử tế không ai lại đi làm cái trò nhục nhã thế này đâu. Các cô kia đã không giúp ích gì được cho đời mà còn làm chuyện tầm bậy chẳng khác nào bôi nhọ hình ảnh các cô gái Việt. Không biết người nước ngoài họ sẽ suy nghĩ thế nào khi thấy những hình ảnh này? Có phải họ sẽ đánh đồng hết con gái Việt Nam như thế hay không? Nghĩ tới đâu mà ngán ngẩm tới đó.










Các cô gái đừng chà đạp lên nhân cách của mình như thế. Nguồn internet


Đâu phải chỉ có các cô gái, đàn ông cũng làm chuyện tương tự. Họ mặc nhiên cởi bỏ quần áo để thực hiện lời hứa trước đó là nếu Việt Nam thắng sẽ cởi truồng chạy vòng vòng. Và họ đã làm như vậy trong tiếng cười đùa của những người quay clip. Bên cạnh đó trên facebook cũng có hàng loạt những lời hứa táo bạo của "đám thanh niên trẻ trâu".
















Những hành động này có ý nghĩa gì? Nguồn FB


Em thiết nghĩ thay vì cứ cố làm những chuyện vô bổ như vậy thì thay vào đó tại sao không có những hành động thiết thực hơn. Chẳng hạn như thay vì lột quần lột áo thì phát động phong trào giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn trong đêm U23 chiến thắng để mọi người có thể được vui vẻ hân hoan? Các bạn trẻ thay vì cứ ích kỷ, chỉ biết suy nghĩ cho bản thân mà làm chuyện rồ dại thì sao không lấy sức trẻ để làm chuyện có ích? Như vậy có phải niềm vui nhân đôi hay không? Làm ơn hãy ngưng mấy trò nhảm nhí này đi, đừng tự bôi nhọ bản thân này nữa các bạn trẻ ạ!



Xem thêm tại:


U23 Việt Nam hé lộ bí quyết đạp tan “Lời nguyền Áo Trắng”


Hé lộ gia cảnh của thủ môn vàng U23 Việt Nam - Bùi Tiến Dũng


U 23 Việt Nam vô địch châu Á, tại sao không?