Danh vọng luôn đi kèm với những cám dỗ chết người. Showbiz không chỉ có sự hào nhoáng mà phía sau vẻ hào nhoáng đó là một sự mục ruỗng, là những cạm bẫy có thể hủy hoại hoàn toàn cuộc đời của một con người. Những cô gái trẻ tuổi, xinh đẹp và bồng bột chính là “miếng mồi ngon” cho những kẻ sa đọa trong thế giới đầy hào nhoáng này.



Câu chuyện bắt đầu với những lời kể nghe ra thì bình thản nhưng cũng đầy tiếc nuối của một cô gái trẻ chỉ mới 24 tuổi Phạm Huỳnh Thanh Vy, hiện đang cai nghiện tại trung tâm Thanh Đa (quận 9, TPHCM). Vy được xem là hoa khôi ở trung tâm này với gương mặt khả ái và chiều cao 1m74. Trước khi bước chân vào đây, Vy từng là một hot girl, người mẫu ảnh kiêm diễn viên, facebook có hàng chục nghìn lượt theo dõi. Cô bắt đầu bước chân vào showbiz từ năm 19 tuổi.



Bi kịch của Vy khởi nguồn từ một sự cạn nghĩ. Vy luôn rất sợ tăng cân vì điều đó sẽ ảnh hưởng đến công việc người mẫu của cô, lại nhận được một cơ hội hiếm có là tham gia vào bộ phim của một đạo diễn nổi tiếng nên Vy luôn rất lo lắng. Qua lời giới thiệu, quảng cáo của bạn bè là ma túy đá chỉ như một phương thuốc giảm cân cấp tốc, chơi không nghiện, cô quyết định thử một lần. Sau khi sử dụng, không những giảm cân hiệu quả, Vy còn cảm thấy khỏe, làm việc hăng say hơn trước. Từ lần đầu tiên đó Vy không thể ngừng sử dụng ma túy đá.



Biếng ăn, sụt cân, thần sắc nhợt nhạt, bị ảo giác, nhiều lần Vy bị “cháy ke” nói nhảm nên gia đình mới phát hiện ra rồi đưa cô vào trung tâm. Ngồi tại phòng vật lý trị liệu, Vy chia sẻ từng làm người mẫu ảnh từ năm 13 tuổi, đã đóng phim và chuẩn bị một vai diễn lớn thì đổ bệnh. Vy ngậm ngùi tâm sự: “Em tiếc lắm, không bao giờ em hài lòng với bản thân, cứ nghĩ mình mập sẽ không ai mời đi chụp ảnh, đi diễn nên em sợ. Ai nói showbiz phức tạp chứ em thấy vui, vào đó em thấy mình được lấp lánh, nhiều người tán dương. Giờ ở đây bó chân, bó tay, chỉ mong hết 3 tháng em lại trở về công việc yêu thích. Giới tụi em không đi bar, đập đá thì làm sao móc nối những mối quan hệ tạo cơ hội tiến thân. Đó là một trong những con đường ngắn nhất để nổi tiếng.”



webtretho


Nữ diễn viên trẻ sa lầy vào ma túy vì muốn "tiến thân" nhanh trong showbiz. Nguồn: Internet



Một trường hợp tương tự là Minh Tiến Hùng (30 tuổi). Anh có khuôn mặt lạnh lùng, hàm râu quai nón, mái tóc dài đậm chất nghệ sĩ, được mệnh danh hot boy của cả trung tâm. 10 năm trước, anh từng là “gà cưng” của một ông bầu nổi tiếng trong giới người mẫu, mỗi đêm trình diễn ở các sự kiện, Hùng đã bỏ túi cỡ vài triệu, có khi vài nghìn USD. Đi cùng với sự nổi tiếng là những mối quan hệ bắt cầu. Rồi việc gì đến cũng đến, tình cờ trong một buổi tiệc sinh nhật, vì cả nể lời mời của bạn, anh đã dại dột chơi đá. Từ đó, Hùng sa vào vũng lầy của trò chơi đi tìm hạnh phúc "hư ảo" không tài nào dứt ra nổi. Đã từng đi cai rồi tự cai nhưng anh thú nhận cứ trở về lại nhớ, lại thèm chơi đá.



Anh cay đắng nói: “Showbiz đầy thị phi, bạn muốn trụ nổi với nghề phải đánh đổi rất nhiều thứ. Từ việc chiều bầu sô ép mình phải “vui vẻ” với đối tác đồng tính. Hoặc bạn phải đập đá cùng họ trong những cuộc vui ở quán bar, vũ trường. Mình chọn đá vì nghĩ nó không nghiện đến nỗi như heroin, song giờ một chân bước vào giờ mãi chưa thể bước ra. Những lúc yếu lòng, thất bại đá chính là người giúp bạn được thấy mình hạnh phúc. Nhưng tỉnh trở về hiện tại bạn mới vỡ lẽ đó chỉ là hư ảo”. Bao nhiêu lần cai nghiện không thành công, anh quyết tâm đây phải là lần cuối cùng vì anh rất muốn làm lại cuộc đời sau khi phí hoài 10 năm tuổi trẻ của mình lầm đường lạc lối.



Không chỉ có tâm lý, nhân cách bị lệch lạc, con đường nghiện hút còn dẫn nhiều người đến những nguy cơ khác, đó là quan hệ không an toàn làm lây lan các bệnh tình dục như giang mai. Lậu hay HIV. Một chuyên gia của trung tâm cai nghiện này cho biết là: “Nhiều học viên vào đây qua các bài kiểm tra tâm lý thú nhận, sau mỗi lần chơi đá họ thường tụ tập quan hệ tình dục “bầy đàn” như một thú vui mới lạ”.



Ở Việt Nam, thanh niên chơi đá thường quá liều lượng, hệ quả nhẹ dẫn đến loạn thần ảo giác, nặng thì tâm thần. Hiện, số người nghiện ma túy đá bắt đầu tăng đột biến. Từ năm 2004, trung tâm Thanh Đa chỉ tiếp nhận một ca nghiện ma túy, hiện tại 60-80% học viên là người nghiện ma túy đá. Trong đó, 1/3 học viên phải đưa sang bệnh viện tâm thần điều trị do tổn thương não nặng.



Mong rằng những người trẻ sẽ hiểu và nâng cao ý thức giữ gìn bản thân mình, dù là trong hoàn cảnh có nhiều cám dỗ như showbiz hay những chốn ăn chơi. Đừng vì một phút bồng bột, nông nổi mà đánh mất cả cuộc đời. Không có gì quý hơn việc sống khỏe mạnh và lành lặn. Đừng tự biến mình thành một kẻ khuyết tật cả về thể xác lẫn tâm hồn vì ma túy đá!


HÌNH ẢNH CHỈ NHẰM MỤC ĐÍCH MINH HỌA.



Xem thêm những bài viết liên quan:



Hotgirl ma túy mây mưa với đại ca trước mặt đàn em


Đường dây ma túy khủng của những người đàn bà xinh đẹp như 'hot girl'


Ông trùm ma túy cho hotgirl ở cùng đàn em



Xem thêm clip liên quan:



Lời tự sự của người phụ nữ hơn 15 năm 'chết' cùng ma túy


http://www.webtretho.com/video/wp-content/uploads/sites/43/2017/06/ZeREK7ub8d-480x360.jpg