Ngày từ hồi còn bé tôi đã luôn ao ước mở được một Spa chăm sóc da. Nhưng ước mơ của tôi không dễ dàng thực hiện như vậy. Ngày tôi vừa tốt nghiệp cấp 3 thì bố mẹ mất vì tai nạn giao thông. Vậy là tôi đành gác lại ước mơ, đi làm công nhân trong nhà máy may để kiếm tiền nuôi 2 em ăn học.

Hands, Massage, Treatment, Fingers, Palm


Cứ thế thời gian thấm thoát trôi qua, 10 năm sau, các em tôi đều đã khôn lớn và có thể tự nuôi bản thân. Tôi luôn nuôi trong mình ước mơ ngày bé nhưng vì chưa có gì trong tay nên tôi cũng trăn trở rất nhiều. Vậy là tôi vừa đi làm vừa đi học việc tại một Spa tại thành phố. Bạn bè cùng lớp tôi đều là những bạn gái trẻ trung, xinh tươi và khéo léo. Nhiều khi nhìn lại mình tôi lại thấy tủi thân, vì mình được coi là già nhất lớp, bàn tay lại thô ráp vì vất vả.

Nhưng không vì thế mà tôi bỏ cuộc, bởi vì tôi đi đến bây giờ đâu phải dễ dàng. Vậy là tôi lao vào học nghề, không nề hà khó khăn, ngày nào cũng thức khuya, dậy sớm để làm việc và học nghề. Cứ vậy tôi tốt nghiệp, rồi xin ở lại làm để luyện tay nghề luôn. Sau 2 năm, tôi dành dụm được vốn liếng và kinh nghiệm để về quê mở Spa cho riêng mình.


Cuối cùng tôi cũng thực hiện được ước mơ mở Spa. Nhưng những ngày sau đó vẫn rất khó khăn. Tôi từng bước hoàn thiện mình và nâng cấp Spa hơn. Rồi tiếng lành đồn xa, Spa của tôi được nhiều người đến chăm sóc da hơn. Sau đó tôi thuê thêm nhân viên, nâng cấp thiết bị và mở rộng thêm dịch vụ. Đến giờ tôi cũng đã có nhiều học viên đi ra làm nghề. Vậy là từng bước cố gắng của tôi tuy chậm chạp nhưng cũng có kết quả.