Hôm qua đến giờ cứ lên mạng là thấy mọi người rần rần chuyện Trấn Thành bị các đài truyền hình lớn là Vĩnh Long và VTV cấm cửa. Thông tin ồ ạt đến mức khiến người ta chẳng biết đường đâu mà lần. Người bênh vực Trấn Thành thì đăng đàn để “đỡ đạn” cho anh, người chỉ trích Trấn Thành cũng đăng đàn để một lần “tố cáo” anh cho hết. Người bênh có cái lý của họ mà người chỉ trích cũng không hề sai chút nào.



Riêng em thì nghĩ cái câu khẳng định “hài Trấn Thành rất nhảm” là một nhận định hoàn toàn xác đáng. Thứ hài kịch mà Trấn Thành luôn tự hào rằng đã đưa anh lên hàng ngôi sao sáng giá bậc nhất showbiz thật ra chỉ là một thứ hài tầm thường. Với thứ hài kịch dễ dãi đó, Trấn Thành chỉ xứng đáng với danh xưng là “nhân vật giải trí” (entertainer) chứ không xứng với danh xưng “nghệ sĩ” (artist).



Có lẽ sự nổi tiếng đã khiến Trấn Thành lầm tưởng về giá trị của mình và giá trị của những sản phẩm giải trí (các vở diễn hài) mà anh làm nên. Anh cho rằng mình là một nghệ sĩ thực thụ và sản phẩm của anh là một tác phẩm nghệ thuật thực sự. Song khán giả và những người làm nghề, những người phê bình thì không bao giờ lầm tưởng về điều đó. Họ đã thẳng thắn bảo rằng “hài của Trấn Thành rất nhảm”. Đó là một nhận định xác đáng không hề mang chút định kiến nào nhưng khi lọt vào tai Trấn Thành thì từ một “sự thật” nó biến thành một “thành kiến”.



Vậy nên một ngôi sao “chẳng chịu thua ai bao giờ" như Trấn Thành như bị chạm phải nọc. Anh đành hanh đáp trả bằng những lời sắc lẻm: “Ti vi là của chung, nếu bạn thấy hài chúng tôi nhảm thì... hãy tắt ti vi”. Những lời ấy chẳng khác nào như gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt những khán giả và những người có thiện chí nói lên sự thật. Có vẻ như cái tôi quá lớn đã khiến Trấn Thành quên mất một điều là “thuốc đắng giã tật, sự thật mất lòng”. Không ai cố vùi dập Trấn Thành cả, họ chỉ muốn nói lên cảm nhận chân thật của mình về thành phẩm của anh mà thôi.



Trấn Thành thì lại không cho rằng như vậy, thay vì tiếp nhận lời nhận xét ấy thì anh lại “cực đoan” thể hiện cái ý rằng “tôi không thay đổi, ai thích xem tôi thì xem, không thích thì đi chỗ khác mà chơi”. Sự thiếu thiện chí đó của Trấn Thành đã khiến nhiều người thấy ngán ngẩm và hệ quả chính là nhà đài đã “nghỉ chơi” với anh thật, nhằm tránh để người ta “tắt ti vi” như anh bảo!



webtretho


Nguồn ảnh: Internet


Sau sự việc bị các đài truyền hình “cấm cửa”, Trấn Thành lập tức đăng đàn nói lời “xin lỗi”, một hành động rất thức thời. Thế nhưng có phải Trấn Thành thật sự đã lấy lại thiện chí và mong muốn được nhận lỗi và xin lỗi một cách chân thành. Cứ đọc câu này trong lời xin lỗi của anh sẽ rõ:



“Hiện nay, các nhà đài vẫn làm việc bình thường với Trấn Thành. Tôi vẫn có những hợp đồng riêng của mình. Những chương trình đã và đang thực hiện vẫn được phát sóng bình thường.



Trong những ngày vừa qua, có nhiều bạn đăng lên mạng xã hội kêu gọi tẩy chay Đài truyền hình Vĩnh Long. Tôi mong mỏi các bạn khán giả nào yêu thương và hiểu Trấn Thành thì đừng làm những việc như vậy, để chúng ta có thể nhân rộng tình thương yêu giữa nghệ sĩ với các đơn vị hợp tác. Tôi không muốn vì chuyện của mình mà kéo theo những việc không hay khác.



Nếu lượng khán giả yêu thương Trấn Thành vẫn luôn bên cạnh thì đó là một động lực lớn nhất để tôi có thể làm việc tiếp. Hy vọng những người đã yêu thương mình không vì chuyện này mà thay đổi tình cảm đó”.



Và câu hỏi cho câu trả lời trên là thế này: “Anh (Trấn Thành) nghĩ sao nếu antifan lợi dụng sự việc này đẩy làn sóng phản đối Trấn Thành lên đỉnh điểm, tạo áp lực cho các chương trình hay nhà đài nếu họ muốn mời Trấn Thành?”. Vâng, thay vì trả lời câu hỏi về vấn đề tẩy chay mình, Trấn Thành lại khéo léo lái sang chuyện khác: người ta đâu có tẩy chay Trấn Thành, người ta tẩy chay đài truyền hình Vĩnh Long ấy chứ!



Sau đó thì tỏ ra “đại nhân đại lượng” kêu gọi mọi người “tha thứ” cho hành động “tiểu nhân” của các nhà đài. Rồi còn chua thêm một câu khẳng định là các nhà đài khác vẫn làm việc với anh. Câu này có nghĩa là gì? Nghĩa là Trấn Thành chả có vấn đề gì cả, vấn đề là ở phía nhà đài Vĩnh Long kìa! Trấn Thành vẫn thế, không có chút thật tâm xin lỗi nào, "mèo lại hoàn mèo" mà thôi.



Ngay sau khi đưa ra lời xin lỗi thế này, Trấn Thành lại nhận tiếp một đống “gạch đá” của cộng đồng mạng vì xin lỗi “làm màu”. Một dân mạng tên T.V viết:"Trấn Thành nói "Trong những ngày vừa qua, có nhiều bạn đăng lên mạng xã hội kêu gọi tẩy chay Đài truyền hình Vĩnh Long. Tôi mong mỏi các bạn khán giả nào yêu thương và hiểu Trấn Thành thì đừng làm những việc như vậy". Ông này vẫn ngông nghênh như ngày nào."



Một người khác đồng quan điểm bức xúc viết: "Đài Truyền hình Vĩnh Long có làm gì sai mà đòi tẩy chay? Vớ vẩn thật. Người ta là đơn vị truyền thông độc lập, người ta có quyền phát sòng những gì người ta cảm thấy phù hợp với khán giả của mình thôi". Còn tài khoản có tên H.P bình luận: "Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, nói thật mỗi lần bật ti vi nhìn thấy Trấn Thành, Trường Giang là tôi tắt luôn ti vi tại vì nó cứ nổi da gà lên sao coi được".



Độc giả Camap còn thẳng thắn chỉ rõ: "Tôi thấy mạng xã hội toàn gọi tẩy chay Trấn Thành chứ có thấy ai đòi tẩy chay đài TH Vĩnh Long đâu". Còn độc giả M.L gay gắt bình luận: “Tôi kêu gọi các vi khán giả không nên tây chay TH Vĩnh Long. Giờ là thời điểm nào rồi mà Trấn Thành vẫn tỏ ra nguy hiểm như vậy? Trấn Thành hãy lên các trang báo xem co bao nhiêu fan cuồng ủng hộ Trấn Thành. Có 10 người comment thì đến 9, 5 người tẩy chay Trấn Thành rồi. Đừng tỏ ra nguy hiểm nữa”.



Trấn Thành ơi, bao giờ anh mới tỉnh đây?



Xem thêm bài liên quan:



Trấn Thành "nín lặng" trước lệnh cấm cửa của đài truyền hình Vĩnh Long và VTV vì trước đó lỡ nói 1 câu thế này về các nhà đài!Tâm thư của 1 mẹ Webtretho gửi Trấn Thành: Tôi đã tắt tivi mỗi khi thấy anh diễn hài trên sóng truyền hình


Vụ Trấn Thành bị "cấm cửa", cuối cùng Trường Giang - Thu Trang đã lên tiếng!



Xem thêm clip liên quan:



http://www.webtretho.com/video/wp-content/uploads/sites/43/2017/04/XANVMTjIMO-480x360.jpg


Trấn Thành phản biện khi bị chê ngày càng nhạt và nhảm