Trải nghiệm, hiểu một cách đơn giản chính là những gì ta thu nhận được trên hành trình sống của chính mình. Nó bắt nguồn từ sự quan sát, từ những vấp ngã và từ những khám phá, học hỏi không ngừng. Hơn hết thảy, trải nghiệm chính là chất xúc tác giúp ta chín chắn hơn và trưởng thành hơn trên đường đời. Người không có trải nghiệm cũng tựa như người không có gì trong tay. Nhưng khi trải nghiệm rồi, thì bạn sẽ thấy thế giới kia rộng lớn, biển cả mênh mông, núi đồi hùng vĩ,... tất cả đều rất đẹp đẽ và thú vị. Khi tích lũy dần những trải nghiệm bạn sẽ có trong tay cả một kho tàng, đó là sự khôn ngoan, sự trưởng thành và cả những hiểu biết.

Chính vì vậy, đừng ngại trải nghiệm cuộc sống.


Trải nghiệm thực sự rất cần thiết với tất cả mọi người dù là ở lứa tuổi nào. Đừng bao giờ suy nghĩ rằng mình còn trẻ, còn nhiều thời gian để trải nghiệm mà đánh mất đi cơ hội trải nghiệm những điều quan trọng trong cuộc sống. Đừng ngại ngần vì thời gian trôi đi sẽ không trở lại và trải nghiệm thì đi cùng thời gian. Hãy đứng lên, dũng cảm chấp nhận vấp ngã và bạn sẽ không hối tiếc. Thế giới rộng lớn ngoài kia đang chờ bạn khám phá, học hỏi và trải nghiệm. Những người có nhiều trải nghiệm thường sẽ thành công sớm hơn, vững vàng hơn trước mọi khó khăn, thử thách của cuộc sống. Và cũng chính những trải nghiệm sẽ giúp cho cho bạn thêm yêu cuộc sống, yêu đời và yêu người hơn.