Mấy nay đi tới đâu cũng nghe người ta bàn về việc bé trai 10 tuổi ở Hà Nội bị chính bố ruột với mẹ kế đánh tới mức phải bỏ trốn. Em được biết là bé này tên Kh. Bố mẹ bé ly dị từ vài năm nay, người bố này nuôi Kh (là con trai lớn) và mẹ nuôi em gái của Kh. Hồi mới ly dị, mỗi cuối tuần bé Kh được đưa đi gặp mẹ, hai mẹ con gặp nhau mừng mừng tủi tủi. Nhưng từ 2 năm nay bé không được gặp mẹ nữa, không được đến trường học và ngày bố em chuyển trọ để sống cùng vợ kế cũng là ngày bé bắt đầu những chuỗi ngày bị bạo hành dã man.




Người gây ra những vết thương này chính là bố ruột của bé. Nguồn internet


Bao năm qua con trai bị bạo hành còn mẹ ruột đang ở đâu?



Nghe câu chuyện của bé mà em ứa nước mắt, đến thú vật còn biết thương con, ai dám đụng vào nó liều mình cứu con. Thế nhưng khi được biết bé trai này còn có một người mẹ hiện cũng đang sống tại Hà Nội thì ngay lập tức dư luận đặt câu hỏi rằng, suốt hai năm qua bà mẹ này đã ở đâu mà để con bị bạo hành như thế? Đây cũng là câu hỏi làm rất nhiều người thắc mắc, có tin đồn người mẹ này là một tay ăn chơi, không biết lo cho gia đình.



Một người dùng mạng xã hội có tên B.K đã bình luận rằng: "Nghe nói bà này ăn chơi trác táng lắm, cũng không phải dạng vừa gì đâu. Nhìn mặt mày tóc tai là đủ biết dân như nào rồi, chẳng đàng hoàng gì. Dân chơi thứ thiệt đấy, mấy mẹ trách người cha cũng phải coi lại bà mẹ này, không phải dạng vừa đâu".



Một người có tên Q.A nêu ý kiến: "thân làm mẹ mà sao vô tâm quá, để con chịu cảnh đánh đập suốt ngần ấy năm, thử hỏi bà làm mẹ kiểu gì vậy? bây giờ biết con bị bầm dập mới mò về thì còn kịp nữa hay không?"



Tài khoản N.H cho rằng: "Chính sự ác độc của cha và vô tâm của mẹ đã đẩy bé vào cảnh khốn khổ. Đã làm mẹ thì đi đâu cũng phải mang con theo, chứ tại sao lại để con mình sống với mẹ kế vậy chứ? Chắc cũng là người không ra gì"



Bản thân em cũng rất thắc mắc bởi vì nếu một bà mẹ tốt đã không để con cái xảy ra chuyện đau lòng như vậy. Sao không đón bé về ở chung luôn mà lại để bé sống trong nỗi đau đớn suốt hai năm qua như vậy? Tuy nhiên, giữa lúc dư luận đang xôn xao lên án người mẹ thì có một tài khoản facebook đã viết rằng:



“VỤ CHÁU BÉ BỊ BẠO HÀNH 2 NĂM: MẸ BÉ KHÔNG DÁM CHUYỂN CHỖ Ở VÌ SỢ CON VỀ LẠI KHÔNG THẤY MẸ Ở ĐÂU



Trước khi “hai con quỷ đội lột người“ bị phát hiện, chúng đã trà trộn để sống với loài người dưới vỏ bọc hàng xóm, đồng nghiệp thân thiện. Có thể khung hình phạt của pháp luật, không thể thoả mãn cơn giận dữ của người dân, nhưng toà án lương tâm sẽ không bao giờ tha thứ cho chúng. Sau khi sự việc được phát hiện, dư luận không chỉ giận dữ với cặp đôi ác quỷ này, mà họ còn thắc mắc tại sao mẹ đẻ và gia đình lại để cho cháu bị hành hạ như thế này trong 2 năm trời mà không hề hay biết.



Câu trả lời rằng: Sau khi ly hôn, tên cầm thú này chuyển chỗ trọ liên tục. Hắn cặp vs một con ác quỷ nữa rồi rút hồ sơ đang đi học của cháu rồi nói dối mọi người rằng cho cháu đi hộc ở một trường quốc tế. Hắn và mụ ác quỷ kia không cho bất kỳ ai gặp cháu bé, mỗi lần ông bà ngoại và mẹ muốn gặp cháu, gạp con thì chúng viện lý do là cháu bận học, cháu ốm để không ho gặp.



Mẹ đẻ muốn mang con về nuôi, chúng đòi 100 triệu. Người mẹ đáng thương, thậm chí còn không dám chuyển đi ở chỗ khác vì sợ “con về lại không thấy mẹ ở đâu “. Tình mẫu tử thiêng liêng bị hai con ác quỷ chia cắt.



Ở độ tuổi của cháu, thì bạn bè cùng trang lứa vẫn chỉ ăn, chơi và học. Vậy mà người mà cháu gọi bằng bố cùng gì ghẻ nhẫn tâm bắt, nhốt cháu không cho tiếp xúc với thế giới bên ngoài, hầu hạ cung phụng chúng. Trong khi chúng ăn thịt thà, hoa quả, thì bữa cơn hàng ngày của cháu lại chỉ có mỳ tôm sống và cơm nguội. Hàng ngày cháu bị chúng đánh còn nhiều hơn số lần được ăn, biến một cậu nhóc hơn 40kg còn chưa đầy 20kg. Ngày ngày nấu cơm, rửa bát, quét nhà... hâu hạ chúng, buồn chúng đánh, vui chúng đánh. Trên người cháu, chẳng chỗ nào là không có vết thương, vết mới đè lên vết cũ....chuyện này nếu kể ra, chắc người ta tưởng rằng nó đang xảy ra ở thời phong kiến chứ không phải là 2017. Giờ này ngồi trong trại giam, không biết chúng đang nghĩ gì, chắc chúng đang nghĩ “ biết thế..."".




Đoạn trạng thái khá dài nói về việc mẹ cháu bé đã bị người bố cắt liên lạc từ 2 năm nay.


Nguồn ảnh chụp màn hình



Bình luận cho rằng chị N không hề hay biết con chị bị đánh. Nguồn internet


Khi đoạn trạng thái được đăng lên đã thu hút sự quan tâm của rất nhiều người. Đang lúc không biết nên tin ai thì chị N – mẹ của cháu bé cũng đã kịp trình bày về lý do chị vắng mặt trong suốt 2 năm vừa qua, chỉ biết tin con bị đánh khi chị nhận được cuộc điện thoại từ một người bạn ở ngõ 55 Hoàng Hoa Thám (nhà mẹ chồng) nói rằng: “Cháu K bị bạo hành dã man, đến gấp đón con về”. Chị kể trong nước mắt rằng ngày chị và chồng ly dị, tòa tuyên bố chị được quyền nuôi con gái nhỏ, còn chồng nuôi con trai lớn.



Cũng chính vì sau một thời gian được đến thăm con, chị tự dưng không còn liên lạc được với chồng nữa: "Tôi cũng không biết đi đâu, gọi điện, nhắn tin cho bố cháu thì không có bất cứ hồi âm gì. Tôi đến công ty tìm thì được biết họ chuyển nhà đi đâu đó nhưng đi tìm không được, cứ đến nơi lại chuyển. Sau đó, tôi liên tục gọi điện, nhắn tin van xin bố cháu cho gặp con nhưng không nhận được bất cứ hồi âm nào. Nhiều người bảo sao tôi không trình báo cơ quan chức năng khi không liên lạc được nhưng thú thực tôi cứ nghĩ rằng, bố cháu sẽ lo cho con tử tế chứ nếu tôi mà biết cháu bị hành hạ dã man như thế thì tôi sẽ đến công ty làm ầm lên và báo các cơ quan chức năng ngay", chị N chia sẻ.







Người mẹ xót xa khi biết con trai bị chính bố ruột bạo hành. Nguồn internet


Cũng theo chị N, sau nhiều lần liên lạc với bố cháu không được, chị đang có dự định làm đơn khởi kiện ra tòa để đòi quyền nuôi cháu."Tôi đã lên gặp cán bộ làm thủ tục ly hôn và nộp đơn nhưng do cô bận, hẹn sang tuần sẽ giải quyết nhưng không ngờ đến tối 5/12 đã nhận được tin báo là con trai trốn về nhà nội với những vết thương do bố, mẹ kế hành hạ dã man", chị N nghẹn ngào nói.



Chị N chỉ biết khóc khi nhìn thấy những vết thương trên người con trai, chính bản thân bị cũng chưa bao giờ nghĩ có ngày đứa con chị yêu thương lại thành ra như vậy. Theo em, nếu như những người ngoài kia chưa hiểu hết được câu chuyện thì chị bị hiểu lầm cũng là điều hiển nhiên. Nhưng thử hỏi có người mẹ nào sinh ra rồi mặc sức để cho con bị đánh đến nỗi phải trốn chạy với những vết thương chi chít thế này không? Ai không tin chứ riêng em thì em tin rằng vì hoàn cảnh mà chị mới phải xa con như thế trong suốt hai năm qua. Chị không nghĩ rằng bố ruột đứa bé lại có thể ra tay hành hạ con trẻ một cách dã man. Người ta nói mấy đời mẹ ghẻ thương con chồng, trong hoàn cảnh này đúng hơn bao giờ hết. Người mẹ ghẻ đã giáng lên người đứa trẻ đòn roi, áp lực về tinh thần.



Theo chị N, bé Kh bình thường rất dễ thương, ngoan ngoãn và luôn biết nghe lời chứ không phải là đứa trẻ nghịch ngợm, hư đốn. "Khi cháu về ở với bố, tôi cũng đã nói với K. rằng con là con lớn, hiểu chuyện rồi mà nhà mình giờ như thế này thì con sang ở với bố phải ngoan, nghe lời. Cháu buồn lắm nhưng vẫn hứa với tôi sẽ ngoan. Còn thực sự, cháu mới 10 tuổi đầu, có hiếu động, chơi, nghịch một tý thì bố, mẹ kế cũng phải bảo ban, dạy dỗ dần dần chứ hành hạ, đánh cháu dã man như thế thì không ai có thể chấp nhận được", chị N nêu rõ.



Ngày mới về nhìn mặt con chị không sao nhận ra đứng trước mặt là đứa con trai kháu khỉnh 10 tuổi của chị. Ngày còn sống với mẹ, bé nặng 40 kg thân hình mũm mĩm đáng yêu. Thế nhưng bây giờ bé chỉ còn 20kg, cơ thể gầy gò, đen đúa, gầy guộc, ăn mặc nhếch nhác, thân thể chi chít sẹo, trên đầu và khắp người, răng bị gẫy... khiến cho nỗi lòng người mẹ như đau như cắt.







Bé trai bị gãy răng và nhiều vết thương trên cơ thể. Nguồn internet


" Bị bố đánh toạc đầu, vết này chưa khô máu thì đến vết khác... Con tôi chỉ biết van xin: con đau lắm rồi con xin bố, bố cho con đi viện ... thì anh ta bắt thằng nhỏ vào nhà vệ sinh xối nước để rửa..Nhìn con mà đau như đứt từng khúc ruột, tôi chỉ biết ôm con vào lòng và hai mẹ con cùng khóc. Cháu cũng kể lại, sau khi mẹ kế và bố đón ra ngoài thuê trọ sống, suốt 2 năm qua cháu không được đi học, phải làm tất cả mọi việc trong nhà. Thường thì cháu chỉ được ăn bánh mỳ khô, mỳ tôm sống và ăn cơm nguội. Đêm đến cháu chỉ được trải ga mỏng ngủ dưới nền gạch chứ không được vào phòng. Chưa dừng lại, có những hôm K. bị mẹ kế dùng móc sắt đánh vào người, dùng muôi ăn lẩu đập vào đầu chảy máu, rồi bố ruột đạp vào mạn sườn", chị nói trong nước mắt.



Sau khi chứng kiến những nỗi đau mà con phải gánh chịu, bản năng người mẹ trỗi dậy, chị lập tức mang bé đi khám tại bệnh viện Bệnh viện E khám và chụp chiếu. Tại đây, bác sĩ cho biết, cháu bé bị rạn sọ não, xương sườn bị gãy và cần phải theo dõi vì có nguy cơ chọc vào phổi.





Những bình luận bức xúc về việc làm tàn nhẫn của người bố độc ác và cô vợ bé. Nguồn internet


Bà ngoại lên tiếng về nỗi đau cháu trai bị bạo hành



Còn theo bà M. (mẹ chị N, bà ngoại cháu K) cũng cho hay, suốt 2 năm qua, gia đình bên ngoại rất muốn gặp cháu nhưng không biết ở đâu để tìm.



"Mẹ cháu liên hệ suốt nhưng bố cháu không hồi âm, không trả lời, đi tìm đến nơi thì lại chuyển chỗ. Thực sự, nhìn cháu về mà cả nhà đều đau đớn, xót xa, người ta nói hổ dữ còn không ăn thịt con mà bố cháu lại dã man như thế", bà Mai nghẹn ngào.






Bé được đưa về ngoại để được chăm sóc. Nguồn internet


Hiện tại, theo gia đình chị N cho biết, cháu K đã được đưa về nhà ông ngoại tại Mai Động (Hoàng Mai) để ở được yên tĩnh và chăm sóc chu đáo. Gia đình bé hy vọng rằng chính tình yêu thương và môi trường yên tĩnh sẽ giúp bé nhanh chóng quên đi những ngày tháng khủng khiếp khi phải sống chung với bố ruột và mẹ kế. Tại đây, bé sẽ không còn phải ngủ dưới sàn nhà lạnh, không phải ăn cơm nguội, mì sống mà thay vào đó là những bữa cơm ngon lành. Bé sẽ không còn bị bạo hành, đánh đập và sai khiến nữa.



Công an điều tra lấy lời khai bố ruột và mẹ kế



Trời bất vung gian, ngày 6/12, Cơ quan điều tra - Công an quân Cầu Giấy (Hà Nội) đã tạm giữ hình sự đối với Trần Hoài Nam (SN 1983, trú tại phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy) để làm rõ hành vi hành hạ chính con trai của mình trong thời gian dài. Tại cơ quan điều tra, người đàn ông này khai nhận: “K đi vệ sinh xong cuộn vào giấy, cất vào trong tủ; mẹ kế sắc thuốc uống, cháu cho đất vào trong ấm thuốc… Dù đã được tôi và mẹ kế nhắc nhở nhiều nhưng cháu K. vẫn tái diễn các hành vi tương tự. Do dồn nén lâu ngày nên tôi mới có hành động đánh con mình”.




Đối tượng Nam đang thực nghiệm lại hiện trường đánh con trai. Nguồn internet


Tuy nhiên lời khia này không hề mang tính thuyết phục. Cứ cho rằng chuyện bé K nghịch ngợm là thật nhưng các chị nghĩ mà xem, nguyên nhân do đâu bé K có hành động như vậy? Một đứa trẻ mới 10 tuổi chẳng khác nào tờ giấy trắng, mình dạy bảo làm sao mà để bé nghịch ngợm như thế thì phải xem lại mình trước. Phận làm cha mẹ không biết dạy con mà còn đổ lỗi cho con thì đúng là hèn. Thử đối xử tốt với bé, khuyên dạy bé bằng những lời lẽ ngọt ngào, cho bé được hưởng cuộc sống vui vẻ hạnh phúc thì liệu bé có hành động như thế không? Ở đây người bị dồn nén lâu ngày không phải là anh ta và người vợ kế mà người đó chính là bé K. Một đứa trẻ ngây thơ suốt ngày bị đánh đập bằng dây thép, bị mắng nhiếc chửi rủ, bị bốc lột sức lao động và không được tiếp xúc với mọi người xung quanh, không được đến trường thì bé có những hành động như vậy là điều tất nhiên.







Bố ruột và người mẹ kế các độc của bé K. Nguồn internet





Đối tượng Nam tại cơ quan điều tra. Nguồn internet




Giờ đây anh ta đang ngồi trong song sắt những ngày tháng sắp tới sẽ dằn vặt đau khổ khi đối diện với mức án mà mình sắp phải trả giá, điều đó còn đau đớn hơn gấp ngàn lần. Người vợ kế thì đã hèn hạ cũng đã lấy lời khai. Bản án nào thích đáng cho người bố ruột độc ác này? Còn người dì ghẻ kia thì có chạy đằng trời, thời gian ngồi song sắt của đang gần kề, thử xem cô ta đối mặt với bản án này như thế nào?




Bố ruột và mẹ kế hành hạ bé trai 10 tuổi


http://www.webtretho.com/video/wp-content/uploads/sites/43/2017/12/T2vauyXvP7-480x360.jpg




Xem thêm tại:


Sởn gai ốc trước giấc mơ kỳ lạ của người chủ thuê căn nhà có chôn xác người: "Tôi nằm chiêm bao thấy một người đàn ông lạ..."


Ớn lạnh chuyện cô gái tự ý phá thai bằng thuốc không rõ nguồn gốc, máu chảy liên tục và 3 ngày sau thì...


Bật khóc với bi kịch cuộc đời của cô gái trẻ: Yêu nhau 18 năm, cưới chồng được 10 tháng thì thành góa phụ...