Em có 1 nhóm bạn khá thân, chơi với nhau được gần 4 năm rồi


chuyện gì cũng nói chuyện cùng nhau, ăn uống cùng, đi phượt cùng.


AI cũng có chuyện khó nói, em cũng vậy, em đọc được 1 câu "bạn thân là biết điểm yếu của nhau nhưng không bao giờ đụng đến"


Nhưng 5 lần 7 lượt chúng nó không nhắc trực tiếp mà nói bóng gió, em biết là tạo không khí vui thôi, nhưng điều đó khiến em không vui


lâu dần em chán đi chơi, ngày đi làm, tối về nhà làm nốt việc xong đi ngủ, mấy tháng nay toàn thế


giờ chúng nó cho rằng em sai vì suốt ngày thế này thế nọi dỗi


trong khi em chán khi phải giải thích và nói chuyện


làm gì giờ hả các mẹ :(