- Bác ơi, bác có sửa xe không bác?


- Bác có sửa xe.


- Bác ơi, xe cháu bị hỏng mà cháu lại quên không mang tiền. Bác xem có sửa giúp cháu được không ạ?


Ông cụ quan sát một hồi rồi bảo:


- Sửa được, giúp được. Đưa đây cho bác!


Thế rồi kết cục lại là...


rM9vCzfAFD





Giờ đây, các cặp đôi đi chơi với nhau còn người phụ nữ độc thân xinh đẹp như em thì chỉ có thú vui ngồi làm việc :D. Đang làm thì con bạn thân (cũng FA) quăng cho đoạn clip này bảo: "Mày xem đi, rớt nước mắt ngay đấy!". Em chẳng tin vì trước giờ mình vốn là đứa hiếm khi khóc được lắm, nên bĩu môi đáp: "Tao mà khóc là tao làm osin cho mày 1 tuần!". Vậy mà nào ngờ, em làm osin cho nó rồi ạ! Clip cảm động quá, em không thể không rơi nước mắt :((.



Em cảm động vì bác sửa xe vốn đã rất nghèo, một ngày chỉ kiếm được 15-20 ngàn đồng để sống bươn chải qua ngày, nhưng bác đã không ngần ngại sửa miễn phí cho người khác. Lại còn bảo: "Làm công đức thôi mà". Nhìn dáng lưng khòm khòm đạp xe về của bác mà mũi em cay xè. Đôi khi ở đời, người không có gì lại là người cho đi nhiều nhất. Cái nghèo chẳng làm bác "lụi tàn" đi chút nào, mà chỉ làm cho nhân cách của bác càng sáng ngời mà thôi!



Em cũng cảm phục bạn trẻ kia đã mang lại cho bác một món quà ý nghĩa. 500k dù không hẳn là số tiền lớn, nhưng đối với các bạn học sinh thì chừng ấy đã rất quý giá rồi. 500k có thể mang lại cho bác những bữa ăn ngon hơn, giúp bác vơi đi nỗi nhọc nhằn trong nhiều ngày. Giá mà các bạn trẻ khác cũng biết cách sống quan tâm đến người khác như vậy, vì em thấy giới trẻ bây giờ sống khá hời hợt...



Chỉ muốn nói với tất cả một điều đơn giản sau khi xem xong clip này: Cứ cho đi, rồi bạn sẽ được nhận lại một lúc nào không hay! Nhưng dẫu không được nhận lại, thì ít ra bạn đã mang đến cho đời nhiều điều tốt đẹp và chắc hẳn lòng bạn sẽ bình yên và nhẹ nhàng hơn bao giờ hết :).


Nguồn video: Youtube