Em nói các mẹ nghe chứ đàn bà mình đôi khi cũng ẩu tả, nóng nảy mà hư bột hư đường. Ví dụ như mới tối qua, em mắng ông chồng té tát vì cái tội đi làm về trễ. Không biết khách khứa gì mà đi tiếp đến nửa đêm mới về, em điên lên em mắng ông quá trời. May là ông không giận mà chịu khó ngồi giải thích rồi đem bằng chứng ra cho em coi nữa. Có như vậy em mới hạ hỏa, may là chưa xảy ra chuyện gì lớn nên giờ nghĩ lại thấy mình có lỗi quá ạ!


Nhưng em có nóng thì cũng chỉ nóng với chồng thôi, thắc mắc gì là cứ hỏi thẳng ông ấy cho rõ ràng, khỏi đem chuyện nói lung tung không hay. Ấy vậy mà cũng có các mẹ không biết nghĩ gì khi nghi ngờ ông chồng này nọ mà không lôi ông ta ra hỏi thẳng. Cứ giấu giếm trong lòng thành ghen tuông mù quáng rồi làm chuyện bậy bạ. Ví như chuyện em mới đọc hôm nay, có cô gái tên T.T.T ,chia sẻ trên mạng xã hội đọc mà tức thay cô gái. Các chị có tưởng tượng được không, chỉ vì những tin nhắn cách đây 6 năm qua lại với người đàn ông tên H về công việc làm ăn thôi mà cô T.T này bị em của anh H kia chửi bới không tiếc lời, lại còn hăm dọa, phỉ báng các kiểu nữa chứ. Đây các chị xem đoạn status cô T.T ghi này:



Đoạn status của chị T.T về việc bị hiểu lầm. Nguồn FB


Đoạn chia sẻ trên mạng xã hội như sau:


"Mọi người cho mình nhờ chút. Mình cần tìm gấp địa chỉ nhà của người kia.



Chuyện là thế này, cách đây 6 năm về trước (là năm 2012) hồi ý còn chưa lấy chồng thì anh này có nhắn tin làm quen với mình. Nói chung cũng chỉ dừng ở đấy.



Sau đó thời gian vừa rồi mình có làm bên sự kiện, thấy nó chuyên thiết kế bếp nướng cho các nhà hàng mình mới nhờ nó giới thiệu những nhà hàng cần khai trương (có tin nhắn bên dưới nhé). Mình cũng chưa hề có cuộc gặp chính thức với người này luôn. Thế mà giờ nó bị vợ bắt được bồ bịch như nào em không biết, nó lôi em ra bảo em cặp bồ với nó, em thèm tiền của nó.



Em vợ nó nhắn tin cho em thì em đã nói chuyện rất tử tế rồi, xin gặp cả gia đình nó luôn và tuyên bố nếu không đưa được ra bằng chứng em cặp bồ thì em "xé mồm" cả hai. Nó nhắn tin cho tất cả bạn bè, gia đình em".



Theo như những gì chị T.T ghi trên status thì có nghĩa là chị đang bị tai bay vạ gió, đang yên đang lành lại bị vu khống bởi lời miệt thị nặng nề từ phía gia đình anh H - người đã nhắn tin làm quen với chị hồi 6 năm về trước. Không những không nghe lời giải thích của chị, những người này còn cố tình bịa đặt, dựng chuyện về gửi tin nhắn đến hàng loạt người thân, bạn bè của chị T.T nhằm hạ uy tín của chị. Cuối đoạn status của mình, chị T.T có đăng tải những hình ảnh nhắn tin giữa chị và em ruột của anh H, người đã mắng chửi chị không tiếc lời và còn gọi chị là con giáp 13.



Không những đe dọa, người này còn cho rằng T.T gạ gẫm H để lấy 20 triệu một tháng. Nguồn FB



"Mình khá sốc khi bất ngờ bị vợ của anh H. này nhắn tin đe doạ, khi chưa kịp phản bác lại thì người này chặn tin nhắn. Vài ngày sau thì có một tài khoản khác là L.T.T được cho là em của người đàn ông này nhắn tin xúc phạm mình gọi mình là "con giáp thứ 13" và bình luận thiếu văn hoá trên trang cá nhân của mình. Hơn thế nữa người này còn kết bạn, rồi nhắn tin cho tất cả người thân bạn bè và đối tác của mình với nội dung không hay, cho rằng mình đi phá hoại hạnh phúc gia đình"
, T.T.T. bức xúc.


Từ trước đến nay đâu có lạ gì chuyện các mẹ cứ ghen tuông bậy bạ rồi đánh ghen nhầm người. Thậm chí có người đã bị tạt axit oan vì bà vợ nọ nghi ngờ có gian díu với chồng bà ta. Những tưởng sau hàng loạt những vụ đau lòng xảy ra thì các vợ đã biết sợ mà có đủ bình tĩnh suy nghĩ, phân tích chuyện đúng sai mà xử lý chứ. Đằng này lại ngày càng quá đáng, lợi dụng mạng xã hội để làm càng. Nếu thấy chồng có ngoại tình với người đàn bà nào thì chịu khó tìm hiểu, dòm ngó coi ông hay đi với ai, nhắn tin với người nào. Đặt trường hợp có gặp tận mặt, chứng kiến chồng mình chung giường với cô nào thì lúc đó các bà ghen lồng ghen lộn lên vẫn kịp. Còn đằng này tin nhắn đâu hồi 6 năm trước, xưa lắc xưa lơ rồi giờ ghen bóng ghen gió, chưa biết thực hư ra sao đã kéo đã chị em vào đấu võ mồm rồi còn nhắn tin cho bạn bè gia đình người ta nhằm hạ uy tín coi có quá đáng không chứ. Các bà này chắc không biết luật nên mới làm chuyện càng quấy chứ nếu cô gái kia đâm đơn đem kiện vì cái tội phỉ báng danh dự, nhân phẩm của cô ta thì chắc các người này chỉ có nước quỳ lạy xin tha thứ.



Tin nhắn trước đó của chị T.T với người đàn ông tên H. Nguồn FB


Nghĩ ở đời cũng có nhiều người lạ lùng, nếu cô chị đã không đúng thì còn được cô em. Đằng này sai hết cả hai chị em, người nào cũng hồ đồ giống nhau. Nói chứ ông chồng có đi ngoại tình thì các bà làm ơn nhìn lại coi mình đã làm tròn nghĩa vụ người vợ hay chưa, có làm ông ấy bực dọc hay hai vợ chồng có khúc mắc gì nhau không. Nếu không thì phải nói chuyện thẳng với ông ấy coi ông ấy trả lời thế nào về vụ này. Có xử thì xử ông ấy trước vì nếu ông ấy không gật đầu đồng ý thì đố có con đàn bà nào dám nhảy vào gian díu với ông ấy không. Ông ấy cũng phải chấp nhận thì người ta mới dám quen ông ấy, vậy thì lỗi là tại ông ấy chứ. Có xử thì xử ông ấy trước chứ đừng có đùng đùng nổi điên rồi thấy người nào nhắn tin là đổ lỗi lên đầu người ta. Chửi bới, đe dọa đủ kiểu như để đánh phủ đầu bắt cô kia nhận hết mọi tội lỗi mặc cho cô ấy vô can? Lý lẽ gì kì cục vậy hả? Phụ nữ thì đáng lý phải hiểu nhau, phải bênh vực nhau chứ tại sao lại làm tổn thương nhau thế này? Mạt sát nhau như vậy vui lắm hay sao?


Tại sao người đáng bị đánh bị chửi lại cứ sống phây phây chống tay nhìn hai người đàn bà cấu xé nhau như thế? Nghĩ mà chán cái sự đời, không biết chừng nào các bà mới tỉnh táo nhận ra chồng ngoại tình thì hết 99% là tại ông ta, người phụ nữ khác sẽ không thể bước chân vào cuộc đời ông ấy nếu ông ấy không cho phép. Vậy thì bà chị trong câu chuyện này đáng lý phải về hỏi lại ông chồng, phải làm rõ trắng đen với ông ta chứ? Tính ra bà ấy chỉ được cái hồ đồ, hung dữ chứ nào có biết suy nghĩ đâu. Vậy thì ông chồng có ngoại tình cũng là chuyện dễ hiểu.



Dù đã ra sức thanh minh nhưng chị T.T vẫn bị chửi mắng thậm tệ. Nguồn FB


Mà có gan làm thì có gan chịu giùm đi bà vợ gì đó ơi. Sao hồi chửi bà ấy hung hăng lắm, mạnh miệng mạt sát, phỉ báng người ta lắm cơ mà bây giờ bị lôi ra 3 mặt một lời thì chối đây đẩy rằng mình không hề hay biết, mọi chuyện là do facebook bị hack nên mới thế. Hèn, chỉ có một từ hèn để dành cho người phụ nữ này thôi. Các chị cứ để ý mà xe, người khôn họ không bao giờ chửi nhau chí chóe trên mạng như vậy cả mà họ sẽ tìm cách để gặp trực tiếp rồi xử lý mọi chuyện trong êm thấm. Còn bà này xem qua đoạn tin nhắn và như những gì chị T.T kia kể thì bà ta đã dùng những lời lẽ thô tục nhất, nặng nề nhất để miệt thị chị này. Vậy mà lúc gặp mặt để nói rõ trắng đen thì chối đây đẩy:


"Mình muốn giải quyết sự việc rõ ràng để không ảnh hưởng đến cuộc sống cá nhân. Tối qua cũng là lần đầu tiên mình gặp người đàn ông tên H. đó nên không thể nói mình ngoại tình với anh ta được. Anh H. đó cũng khẳng định không hề quen mình. Đặc biệt vợ của người đàn ông lạ mặt cũng quay ngoắt 180 độ nhất quyết chối cãi không hề nhắn tin đe doạ mình. Đồng thời người phụ này cho rằng có kẻ đã hack facebook của chồng chị để gây nhiễu loạn, gây khó khăn trong việc làm ăn và khiến vợ chồng nghi ngờ lẫn nhau".


Lý do đưa ra thì chỉ qua mặt được con nít thôi chứ lớn hết cả rồi, nói dối kiểu này ai cũng nhận ra cả. May là chị T.T này hiền lành, gặp người khác họ quyết làm tới cùng thì thử bà ta còn dám mạnh miệng đứng đó mà ngụy biện như vậy không. Facebook mà có bị hack thì làm gì có chuyện chửi bới xối xả như thế, lại còn đe dọa rồi nhắn tin hạ uy tín người ta như thế. Nói dối mà không biết xấu hổ, mà quên, nếu có xấu hổ thì chẳng ai lại đi làm cái trò này cho xấu mặt cả vợ lẫn chồng. Khuyên thật lòng chứ chồng mình mình quý chứ đối với người khác họ coi nhẹ lắm, đừng tưởng soái ca quốc dân hay gì mà làm quá lên như thế, trông hèn hạ lắm!



Người phụ nữ đứng trước mặt chồng quyết chối tội và đổ lỗi tại facebook bị hack. Nguồn FB


Chuyện này chỉ mới nghe một phía nên không biết sau đó có ẩn tình gì hay không. Tuy nhiên nếu đúng theo những gì chị T.T kia kể thì người phụ nữ trong chuyện này đáng ăn một cái tát thật đau cho tỉnh người. Đừng vì ghen tuông mù quáng mà mụ mị hết cả đầu óc rồi quấy nhiễu cuộc sống của người khác như thế. Chuyện gì cũng phải làm ơn đừng vội nóng giận, suy xét đúng sai rồi xử lý cũng chưa muộn. Chứ đừng có động một tí là lôi cả anh em họ hàng vào chà đạp người khác như vậy có ngày vô tù bóc lịch đừng hỏi tại sao nha. May là chị T.T hiền đấy, lắm người họ nóng lên họ đánh cho bờm đầu. Đây cũng là bài học cho những ai tưởng mình là mẹ thiên hạ, muốn phỉ báng, xéo sắc ai cũng được hay sao. Trăm tội lỗi trút giận lên đầu người vô can để khi người ta muốn giải quyết trắng đen thì giả điên mình đây chẳng biết gì cả. Không phải ai cũng may mắn như bà này gặp phải chị T.T hiền lành, đừng tưởng vậy là hay rồi bắt chước nhau, hậu quả khôn lường nhé!



Xem thêm tại:


Sốc: Bố khóa chặt cửa phòng hiếp dâm con gái 15 tuổi, sau khi thỏa mãn hắn còn dã man làm hành động này khiến dư luận nổi giận


Quên U23 và Bùi Tiến Dũng đi, Sơn Đoòng đang âm thầm bị phá hoại kia kìa, làm ơn hãy tỉnh mộng đi mà cứu lấy kỳ quan thiên nhiên 5 triệu năm!


Cực sốc: Đêm tân hôn, cô dâu ân ái hạnh phúc nhưng sáng hôm sau phát hiện chú rể không phải chồng mình mà là...