Chắc các chị còn nhớ cách đây 6 năm có một sự việc gây xôn xao dư luận về chuyện một cô gái bị cạo đầu, xăm hình rết lên mặt và ngực. Trải qua 6 năm, ít ai ngờ sau biến cố ấy, cô gái bị xăm hình con rết vẫn có thể vượt lên số phận nhờ một tình yêu đẹp như trong chuyện cổ tích. Cô gái không chỉ có được người chồng hết lòng thương vợ, mà cô còn sinh được một đứa con kháu khỉnh, đáng yêu. Gần đây nghe nói cô ấy còn được hỗ trợ làm mờ sẹo, trả lại khuôn mặt xinh đẹp như xưa.




Mặt và ngực với vết xăm đầy đau đớn. Nguồn internet



Câu chuyện tình yêu đẹp như cổ tích



Cố vượt qua bi kịch cuộc đời, Giang tìm cách hòa nhập với mọi người. Tuy nhiên, câu chuyện quá khứ trước kia luôn là rào cản ngăn cách với bất cứ ai có ý định làm quen Giang. Tuy nhiên, ông trời không bao giờ đẩy con người vào đường cùng, cũng không bao giờ lấy hết của ai cái gì, dù có mất đi cái này nhưng cũng sẽ được đền bù lại cái khác. Thật vậy, cứ nhìn vào trường hợp của Giang mà xem, cứ ngỡ như cái ngày xảy ra biến cố lớn ấy cô gái trẻ sẽ không thể nào làm lại cuộc đời. Nhưng không, hạnh phúc đã gõ cửa khi cô gặp được Hòa - người chồng hiện tại trong một khóa học giáo lý vào năm 2014. Như một tiếng sét ái tình, ấn tượng đầu tiên của Hòa đối với Giang là sự năng động, giọng hát hay. Sau đó Hòa quyết định làm quen với Giang, mới đầu chỉ ý định nói chuyện cho vui nhưng sau những lần trò chuyện, tiếp xúc, Hòa đã có cái nhìn khác về Giang. “Lúc ấy em đang có người yêu, còn Giang thì vẫn chưa có. Thấy Giang hát hay, lại thường xuyên sinh hoạt trong đội ca đoàn của nhà thờ, được chọn làm người đọc sách lễ trong các buổi cử hành phụng vụ nên em cũng thấy hiếu kỳ. Lúc ấy em nghĩ, chỉ làm quen nói chuyện cho vui chứ không hề nghĩ đến chuyện yêu Giang”, Hòa kể.




Vượt qua rào cản dư luận, Giang và Hòa đã đến được với nhau. Nguồn internet


Từ các lần gặp gỡ ngắn ngủi và những câu chuyện chóng vánh, Giang và Hòa trở nên gắn kết với nhau hơn. Hòa tâm sự: “lúc đầu chưa hiểu chuyện còn nghĩ này, nghĩ nọ, nhưng quen nhau lâu dần hiểu con người Giang nên những suy nghĩ trước đây về Giang cũng dần tan biến. Em chỉ nghĩ đơn giản là ai cũng có quá khứ, cũng có những điều không tốt đẹp, nhưng cuộc sống thì phải nhìn vào hiện tại, trông về tương lai chứ không mang chuyện quá khứ ra đánh giá con người. Vì thế, chúng em càng thêm gắn bó nhau”. Như đôi nam châm trái cực, hoàn cảnh của hai người hoàn toàn ngược nhau nhưng lại có sức hút nhau đến lạ. Nếu như Giang là cô gái có quá khứ đầy nước mắt, tổn thương thì Hòa lại là chàng trai hiền lành, gia đình nề nếp, khá giả, bố mẹ hết mực yêu thương. Hòa lại có công việc ổn định trong lĩnh vực kinh doanh tiệc cưới. Vì vậy, một gia đình nề nếp như thế làm sao có thể chấp nhận quá khứ đầy sóng gió của Giang? Cho nên gia đình Hòa đã phản đối rất quyết liệt. Bạn bè Hòa thì bảo chắc tâm lý của anh có vấn đề mới lấy Giang, còn về phía gia đình cô, bố mẹ Giang khuyên anh nên suy nghĩ lại, đừng vì tình yêu nhất thời mù quáng sau này hối hận.




Đứa bé ra đời là sự kết tinh ngọt ngào từ tình yêu đẹp của Hòa và Giang. Nguồn internet


Gia đình Hòa, do bị nhiều lời thị phi đàm tiếu, ban đầu cũng ngăn cấm, nhưng khi biết con trai mình yêu Giang chân thành, bố mẹ Hòa cũng hết lòng ủng hộ. Cho nên vượt qua bao nhiêu rào cản của dư luận, cuối cùng Giang và Hòa cũng đã danh chính ngôn thuận nên duyên vợ chồng. Giang đã tìm được bến đỗ hạnh phúc cho đời con gái tưởng lắm gian nan gập ghềnh. Bố của Hòa, ông Nguyễn Văn Vỹ, cho biết: “Hạnh phúc là chuyện trăm năm của con cái, ai lại không muốn con cái lấy được người vợ tốt, sống hạnh phúc. Chúng tôi thấy Giang là đứa con gái ngoan, hiền. Chuyện gì đã qua thì không nên nhắc lại, quan trọng là hai đứa yêu nhau… Từ khi chúng nó cưới nhau về sống với bố mẹ đến giờ, chưa khi nào thấy vợ chồng nó to tiếng, trong gia đình không làm phật ý ai cả”.



Hành trình gian nan chữa sẹo – nỗi ám ảnh cuộc đời



Suốt 5 năm, gia đình không thể nhớ hết tổng cộng có bao nhiêu lần Giang và mẹ dắt nhau đi đến các trung tâm thẫm mỹ với mong muốn chữa lành vết sẹo. Trải qua nhiều lần can thiệp, vết sẹo ấy không chỉ mờ đi mà ngày càng thành sẹo lớn, sâu và tổn thương nhiều do đã điều trị trước đó nhưng không hiệu quả. Sự can thiệp này khiến các vết thương của Giang phức tạp và khó điều trị hơn, đặc biệt là thẩm mỹ. Thế nhưng, may mắn cũng tìm đến khi đều đặn hàng tháng Giang cùng mẹ đều đặn ra Hà Nội chữa trị vết xăm tại bệnh viện có uy tín. Cuối cùng, không phụ sự cố gắng của hai mẹ con, vết sẹo hình rết trên mặt và ngực cũng mờ dần và biến mất. Khuôn mặt trở lại xinh đẹp như xưa, Giang cũng dần lấy lại được tự tin vốn có.










Hành trình gian nan của Giang và mẹ. Nguồn internet



Bản án thích đáng cho sự ghen tuông mù quáng


Sau khi gây án, chủ quán là Nguyễn Thị Anh bị tuyên phạt mức án là 2 năm 6 tháng tù giam. Đồng phạm là Nguyễn Thị Hương, nhân viên của quán nhận mức án là 2 năm tù giam cùng về tội “Cố ý gây thương tích”. Kết quả điều tra, Giang bị thương tật 28% do các vết xăm. Các bị cáo sau đó đã phải bồi thường cho nạn nhân hơn 350 triệu đồng.






Hai người phụ nữ này đã phải nhận án tù và mức phạt 350 triệu. Nguồn internet


Nhắc lại một chút về sự việc này, cô gái Giang này tên đầy đủ là Nguyễn Thị Giang sinh năm 1991, quê ở xã Nghi Diên, Nghi Lộc, Nghệ An đi làm thuê tại TP Vũng Tàu. Từ tháng 12/2011, bà chủ nảy sinh nghi ngờ là Giang có quan hệ tình cảm với chồng bà nên bà đã lên kế hoạch đánh ghen buộc cạo trọc đầu, ép xăm hình rết lên mặt và ngực. Trời sinh con gái có gương mặt xinh đẹp, sáng sủa mà nỡ lòng nào các bà cứ ghen tuông rồi bày ra cách này để hại đời người ta. Lúc đọc tin, em thật sự không thể tin nổi là phụ nữ với nhau mà lại ra tay thâm độc đến như vậy. Lúc đó cô gái này chỉ mới có 20 tuổi, còn trẻ, còn tương lai mà phải gánh hình xăm “quái thú” quá nặng nề trên mặt. Nhưng rốt cuộc thì sau bao năm, hai người phụ nữ kia lâm vào lao lý để trả giá đắt cho những gì đã gây ra. Về phần Giang, những biến cố nghiệt ngã đã khiến cuộc đời cô chịu quá nhiều đau khổ. Từ chỗ là người con gái xinh đẹp, thông minh lanh lợi, cô trở nên trầm tính hơn. Những vết sẹo do hình xăm quái ác xưa kia dù đã lành da, mờ nhạt sau khuôn mặt xinh xắn, nhưng nó vẫn là một rào cản vô hình khiến cô ngại tiếp xúc với người lạ. Tuy vậy, mái ấm gia đình là niềm an ủi lớn nhất cho cuộc đời của người phụ nữ sớm chịu nhiều đau khổ./.



Xem thêm tại:


Kinh hoàng với những màn đánh ghen "nhìn thôi đã rát" của các bà vợ Việt Nam, SỐC hơn khi luật sư hé lộ sự thật...


Thùng thức ăn thừa ngã lăn ra đường bỗng chốc vạch trần sự thật về cách hành xử của những con người “hiện đại”


Là phụ nữ thông minh, cái gì cầm lên được thì bỏ xuống được, cái gì nên giữ thì giữ, không giữ thì vứt bỏ, đừng tiếc nuối mà nặng tay!