Mấy hôm nay, nhiều người đang quan tâm đến giải thưởng VTV Awards 2017 vừa diễn ra tối ngày 7/9 tại Hà Nội. Và điều đáng chú ý là giải “Nhân vật ấn tượng nhất của năm 2017” thuộc về vận động viên bơi lội Ánh Viên. Một cô gái có gương mặt đôn hậu, mộc mạc, với nét bẽn lẽn từ tốn nhưng lại có một ý chí sắt đá, cùng tinh thần chiến đấu kiên cường vì màu cờ sắc áo, mà không một vận động viên nam nào có được.



Ánh Viên tại VTV Awards 2017 tại Hà Nội ngày 7/9 vừa qua.



"Nguyễn Thị Ánh Viên tạo ra cơn địa chấn ở SEA Games".
.. là cách mà báo chí nước ngoài nói về cô gái 21 tuổi - người làm rạng danh Việt Nam ở đấu trường SEA Games 29 – 2017 vừa qua, thật quá đỗi tự hào đúng không mọi người?


Tại SEA Games 29 vừa qua, Ánh Viên thi đấu ở 12 nội dung. Cô giành 8 HCV, 2 HCB và phá 3 kỷ lục của Đại hội. Hai nội dung kình ngư Việt Nam không có huy chương là 200 m bướm và 50 m tự do. Cô là VĐV giành nhiều HC vàng nhất và được bầu chọn là VĐV hay nhất SEA Games 29, với khả năng thi đấu bền bỉ ở nhiều nội dung. Và cũng chính cô đã góp một phần không nhỏ để Việt Nam giành vị trí thứ 3 toàn đoàn tại Sea Games 29 này.



Tại SEA Games 29 vừa qua, Ánh Viên giành 8 HCV, 2 HCB và phá 3 kỷ lục của Đại hội. Cô là VĐV giành nhiều HC vàng nhất và được bầu chọn là VĐV hay nhất SEA Games 29.


Tối này 7/9, vượt qua nhiều ứng viên nặng ký trong đó có những gương mặt tiêu biểu của thể thao Việt Nam như xạ thủ Hoàng Xuân Vinh hay cựu tuyển thủ bóng đá Lê Công Vinh, Ánh Viên được hội đồng bình chọn xướng tên cho danh hiệu “Nhân vật ấn tượng của năm tại VTV Awards 2017”. Đây là phần thưởng xứng đáng với kình ngư 20 tuổi vì những thành tích và đóng góp của cô cho thể thao Việt Nam năm qua. Sau khi nhận giải, Ánh Viên chỉ nói thế này thôi các mẹ:


"Tôi rất hạnh phúc. Tôi xin cảm ơn ban tổ chức. Tôi cảm ơn thầy, cha mẹ đã luôn ở sau tin tưởng tôi. Tôi xin hứa sẽ nỗ lực tập luyện thật nhiều để mang về nhiều thành tích hơn nữa cho thể thao Việt Nam.


Thực sự tôi không có những suy nghĩ gì cao siêu. Tôi chỉ biết mình cố gắng thực hiện ước mơ của mình, cố gắng để có vị trí số 1. Mình cứ làm còn để mọi người nhận xét thì tốt hơn là mình nói để rồi mình không làm được".




Ánh Viên phát biểu sau khi nhận giải "Nhân vật ấn tượng nhất năm.


Dường như Ánh Viên đã cống hiến hết tất cả tuổi trẻ, thanh xuân, tài năng cho nền thể thao Việt Nam. Thành quả hôm nay là sự khổ luyện và nỗ lực không ngừng từ năm 10 tuổi của Ánh Viên. Em còn nhớ hôm Ánh Viên đáp chuyến bay về Tân Sơn Nhất, sau khi rời khỏi Malaysia, nét mặt cô đượm buồn, mặc dù gặt hái được nhiều chiến công. Khi được hỏi, Ánh Viên đã nói thế này: "Tôi rất muốn được gặp ba mẹ và em trai. Lúc này chỉ thấy nhớ gia đình rất nhiều nhưng chưa được gặp". Và khi em đọc được thông tin về giáo án tập luyện của Ánh Viên mà em không khỏi sốc các mẹ ạ, nghe nói đến đàn ông nhìn vào còn ngao ngán lắc đầu, vậy mà em ấy lại kiên cường đến vậy!





"Tôi rất muốn được gặp ba mẹ và em trai. Lúc này chỉ thấy nhớ gia đình rất nhiều nhưng chưa được gặp". Ánh Viên trả lời báo chí ngay khi bước chân xuống sân bay Tân Sơn Nhất, sau khi rời Malaysia.


Mỗi ngày Ánh Viên phải bơi… từ 20 đến 25 cây số, với nhiều cự ly và tốc độ biến thiên khác nhau. Khối lượng bài tập ấy chia làm 2 buổi/ngày và một buổi còn lại vào rèn thể lực với những cục tạ.


Bài tập nói ra nghe nhẹ nhàng đến đơn giản, nhưng không dưới một lần chúng tôi chứng kiến Ánh Viên tập mệt đến nỗi đã nôn ra mật xanh mật vàng khi về đích cùng gương mặt đầy nước mắt. Trên bờ, HLV Đặng Anh Tuấn dù rất xót xa, nhưng vẫn kiên quyết bắt cô học trò phải tiếp tục nuốt cho trọn giáo án! Vị chuyên gia này lý giải: “Đôi lúc cần phải nghiêm khắc như thế, chứ cứ thấy mệt rồi cho nghỉ thì thành tích làm sao khá lên được”.




Trong khi đó, Ánh Viên thổ lộ: “Nhiều hôm tập mệt đến nỗi không nuốt nổi cơm, nhưng các chuyên gia vẫn yêu cầu phải ăn theo đúng thực đơn và khẩu phần hàng ngày. Rất nhiều lần tôi vừa ăn xong lại nôn ra hết, nhiều lúc phải bật khóc vì tủi thân, và tự nghĩ tại sao mình khổ như thế vì cái gì? Nhưng mỗi khi nhìn mái tóc ngày càng bạc trắng của thầy Tuấn, nhìn sự kỳ vọng của gia đình và các CĐV thì tôi lại cắn răng để tập”.



Em thật sự xúc động, lời chia sẻ vô cùng mộc mạc và chân thành, không hề đao to búa lớn gì cả. Nhìn nụ cười rạng rỡ, tinh thần lạc quan, em nghĩ Ánh Viên sẽ còn gặt hái được nhiều thành công hơn nữa, nhất là Đại hội Thể thao trong nhà và Võ thuật châu Á 2017 sắp tới.


Xem thêm bài viết:


Bật khóc với quá khứ nghèo khó của HH Thu Thảo: Từ con gái của người thợ may vật lộn trở thành HH và bước chân vào làm con nhà đại gia!


Ngưỡng mộ tình yêu viên mãn của Công Lý và Ngọc Hà, đến cả vợ cũ Thảo Vân nhiều lần tấm tắc khen ngợi...


Mắc chứng mất trí sớm của người già, MC Thảo Vân nghẹn ngào khi con hỏi "làm sao để mẹ nhận ra con?"