Em có một bà cô thuộc kiểu người kỹ tính và cầu toàn kinh khủng. Cô em từng là “cơn ác mộng” một thời của mẹ em, hồi mẹ mới gả cho ba và chưa dọn ra riêng. Mẹ kể với em cô là mẫu phụ nữ truyền thống, vô cùng đảm đang và nữ công gia chánh cái gì cũng giỏi. Ngặt một nỗi là không biết có phải là cái gì cũng biết hay không mà cô khắt khe, kỹ tính kinh khủng trong mọi việc, nhiều khi khiến người khác cảm thấy mệt mỏi. Có lẽ vì cái tính này mà số cô truân chuyên, hai lần kết hôn là hai lần gãy gánh giữa đường.


Mẹ em kể ngày xưa có lần mẹ dọn dẹp nhà cửa, đang hì hục lau sàn, ngẩng lên thì thấy cô em đứng sừng sững ngay trước mặt. Lúc đó cô bảo với mẹ rằng: “Mai mốt việc quét và lau nhà chị cứ để em”. Mẹ em nghe thế thì lấy làm kinh ngạc lắm, mới hỏi cô tại sao thì cô chẳng nói gì cả, lẳng lặng ngồi xuống, nhặt một sợi tóc còn vương dưới sàn rồi mang… bỏ vào thùng rác!


Thế là mẹ em hiểu cô chê mẹ quét nhà không kỹ, còn bỏ lọt một… cọng tóc! Từ đó, mẹ hay len lén nhìn cô làm việc nhà thì thấy quả thực cô làm gì cũng hoàn hảo cả, đến lau chùi nhà cửa cũng không để sót một hạt bụi hay một sợi tóc, đâu đâu trong nhà cũng sạch bong, sáng chói. Sống cùng một người như thế, mẹ thấy đầu óc lúc nào cũng căng như dây đàn dù cô không khó dễ hay nặng nhẹ gì với mẹ cả. Một thời gian sau, cô cũng đi lấy chồng và thế là mẹ thở phào nhẹ nhõm.


Ngậm ngùi mẹ bảo là hồi cô được gả đi, mẹ đã có dự cảm không lành. Mẹ bảo mẹ là phụ nữ còn thấy sợ cô em thì sao đàn ông có thể chịu được. Quả thật là thế, kết hôn chưa được bao lâu thì hai vợ chồng cô đường ai nấy đi. Mẹ nhớ ngày đó, người chồng đầu tiên của cô đã đến tận nhà thưa chuyện với ông bà nội em như thế này: “Ban đầu con muốn cưới cổ vì thấy cổ đảm đang, ngoa hiền. Nhưng là vợ chồng, sống chung với nhau rồi con mới thấy không hợp. Con không thể chịu nổi cái tánh cầu toàn, khắt khe quá đáng của cổ.


Lúc nào cũng lau chùi, giặt giũ, thấy cổ lúc cũng làm việc nhà không ngơi tay. Mà con đâu có ép cổ sống vậy. Nhiều lúc đi làm về muốn ăn với vợ một bữa cơm, mà cổ thì cứ hì hụi dọn nhà. Cứ lầm lũi ăn cơm một mình suốt như thế thì bữa cơm dù ngon đến mấy con cũng nuốt không trôi!
”. Ông bà nội em lúc đó cũng chỉ biết thở dài. Mẹ em cũng khuyên bảo thủ thỉ với cô em là phụ nữ đảm đang thì tốt nhưng khó tính và cầu toàn quá cũng không hay. Nhưng chẳng lời khuyên nào lọt vào tai cô cả vì cuộc hôn nhân thứ hai của cô cũng kết thúc tương tự!


webtretho


Phụ nữ quá cầu toàn, kỹ tính, khắt khe thường khiến người bên cạnh thấy ngột ngạt, khó chịu. Nguồn: Internet


Thế nên mới nói ngày xưa hay ngày nay cũng vậy, chẳng người đàn ông nào chịu nổi một người phụ nữ quá kỹ tính, quá cầu toàn như thế. Cô em ngày xưa được xem là mẫu phụ nữ lý tưởng theo đúng chuẩn đảm đang, biết chu toàn nhà cửa. Nhưng những ai từng sống với cô đều thấy mệt mỏi với tính cách này của cô, cả hai người chồng của cô đều bỏ cô mà đi. Sự thật là họ đều cảm thấy nhẹ nhõm khi có thể “thoát khỏi” một người phụ nữ như thế.


Bản thân em ngẫm nghĩ thì thấy như thế này. Khi ở bên cạnh một người phụ nữ, người ta cảm thấy dễ chịu không phải là vì những điều người phụ nữ ấy làm cho họ mà là cái cảm giác người phụ nữ ấy mang lại. Một người phụ nữ cầu toàn, kỹ tính, khắt khe quá mức với chính bản thân mình, lúc nào cũng cưỡng cầu bản thân phải làm mọi thứ sao cho đạt tới mức độ hoàn mỹ thì làm sao có thể mang đến sự an nhiên, tự tại cho người khác.


Em thấy một người phụ nữ giống như cô em sống mệt mỏi như thế nào ấy các chị ạ. Cái gì cũng phải làm cho đến kỳ cùng như thế không chỉ khiến cho bản thân mình thấy mệt mỏi mà còn làm cho người khác thấy khó chịu nữa. Ở bên cạnh những người phụ nữ theo chủ nghĩa hoàn mỹ, bất cứ ai cũng cảm thấy ngột ngạt, khó chịu, huống chi là chồng hay người yêu.


Tại sao không thử bớt cưỡng cầu bản thân? Cuộc sống chẳng có gì là hoàn hảo cả. Mỗi ngày của người phụ nữ đã có quá nhiều thứ nhỏ nhặt, linh tinh, những công việc không tên đè nặng lên người. Thế nên cái gì bỏ qua được thì hãy bỏ qua. Phụ nữ phải sống thoải mái thì mới khiến cho những người bên cạnh mình thấy thoải mái được!



Xem thêm clip liên quan:


T0kzFxUU5O


Muốn đời thanh thản, phụ nữ nên làm theo những điều này. Nguồn: Internet