Nếu như mấy hôm nay cư dân mạng đang bàn tán về tin bão Tembin thì bên cạnh đó cũng có một sự việc gây xôn xao không kém, đó là chuyện bé gái 7 tuổi bị ba bỏ rơi, ở nhà trông em 2 tháng tuổi cho mẹ đi giúp việc. Hồi đầu đọc tin này em xúc động lắm, không ngờ một cô bé mới lên 7 tuổi mà đã sớm vất vả, ba bỏ đi theo vợ nhỏ khiến 3 mẹ con bé phải rơi vào hoàn cảnh túng thiếu. Hằng ngày bé không được đi học vì nhà không có tiền, pha sữa bột cho em uống mỗi khi em đói. Sự việc sau đó đã nhận về rất nhiều sự quan tâm từ phía dư luận, rất đông các mạnh thường quân đã đến tận nhà ủng hộ quà cáp và tiền thông qua thẻ ngân hàng.





Ba mẹ con đã trải qua những ngày dài khốn khó, vất vả. Nguồn internet


Tuy nhiên mới hôm qua có một người đã “bóc mẽ” sự thật về việc người mẹ trong câu chuyện là chị Ngân sau khi đã nhận tiền thì ôm con gái 2 tháng tuổi bỏ nhà ra đi với số tiền hơn 500 triệu đồng. Bé Tâm thì bị gửi ở nhà một người dì, bà mẹ ra đi không để lại liên lạc khiến cả gia đình hoang mang. Người này còn “dặn dò” những ai đang có ý định đến ủng hộ tiền thì nên tặng trực tiếp cho dì của bé Tâm chứ đừng gửi vào thẻ ngân hàng vì mẹ bé đang giữ thẻ. Nhanh như chớp, dư luận bày tỏ sự tức giận vì không ngờ người mẹ trẻ lại có hành động tham lam và vô trách nhiệm đến như vậy. Sự việc bùng lên như một ngọn lửa, nhanh đến mức người trong cuộc cũng chưa kịp biết được chuyện gì đang xảy ra.



Một mạnh thường quân đã chia sẻ sự việc này lên trang cá nhân. Nguồn FB


Cũng có một yếu tố nữa khiến dư luận bức xúc là vì quá nhiều mạnh thường quân đến nhà nhưng không thấy chị Ngân liền đặt nghi vấn chị ôm thùng tiền bỏ trốn. Chính quyền địa phương sau đó đã phải “giải cứu” cho gia đình bằng cách đóng cửa phòng, dán thông báo không tiếp nhận từ thiện khi chị Ngân không có mặt, đợi hai mẹ con chị Ngân về để giải quyết. Thế là nhiều người chụp hình lại sự việc này đăng lên mạng khiến áp lực càng đè nặng hơn trên vai chị Ngân.



Sự phản ứng khá gay gắt từ phía dư luận. Nguồn FB


Cũng chiều hôm qua, chị Ngân và gia đình cha mẹ nuôi đã lên tiếng giải bày toàn bộ sự việc. Người mẹ trẻ ấy đã cho biết do không chịu được áp lực trước quá nhiều sự thăm hỏi, nhắn tin gọi điện và cả những lời ra tiếng vào về việc chị không biết kiếm tiền, không nuôi dạy tốt cho các con. Thử hỏi một người phụ nữ vốn đã quá mệt mỏi khi làm mẹ đơn thân của hai đứa con nhỏ bỗng sau một đêm bị quá nhiều người quan tâm, bàn tán, chê bai thì chị ấy có chịu nổi không? Huống chi cuộc sống thường ngày của ba mẹ con đã rất bình yên nay bị xáo trộn thì chuyện chị áp lực là điều dễ hiểu. Thế nhưng cũng chính vì điều này đã gây hiểu lầm, phẫn nộ trong dư luận. Chị Ngân cho biết có một số người đến thăm bảo chị chăm sóc em bé không tốt, suốt ngày chỉ biết nghe điện thoại, nhận tiền mạnh thường quân, nói chị có vấn đề thần kinh này nọ nên chị rất buồn. Vì không chịu nổi áp lực, chị đã ẵm bé nhỏ đi trong tối 23-12. "Trước khi đi em có nhờ chị gái tên Kim chăm sóc bé Tâm 7 tuổi, em định đi một lát rồi về, nhưng sau đó lại lùm xùm mọi việc nên em không dám về nhà", chị Ngân nói.







Bé Tâm ôm chặt lấy mẹ, mừng rỡ khi mẹ đã trở về. Nguồn internet


Về phía cha mẹ nuôi của chị Ngân là vợ chồng bà Tốt (65 tuổi), cho biết sự việc Ngân bỏ đi khiến gia đình rất lo lắng, ông bà cũng gặp phải nhiều áp lực khi thấy con mình bị chửi thậm tệ trên mạng. "Con Ngân nó khờ quá, từ lúc nó bỏ đi tôi đã gọi điện bảo nó về đây, có gì có vợ chồng tôi nữa, sao lại nghe người khác nói này nọ rồi áp lực bỏ đi. Nó làm mọi chuyện rối cả, cũng may giờ nó đã về nhà", bà Tốt chia sẻ.




Ba mẹ nuôi của chị Ngân rất đau lòng trước sự thêu dệt của dư luận về chuyện chị Ngân bỏ đi. Nguồn internet


Sự tàn nhẫn của dư luận



Chúng ta đang sống trong xã hội mà thông tin được chia sẻ nhanh chóng và rộng rãi hơn bao giờ hết. chỉ cần một sự việc bé tí thôi nếu được mang lên mạng sẽ to ra đến mức khủng khiếp. Như chính trong câu chuyện của chị Ngân, sự giúp đỡ chia sẻ thông tin từ chính mạng xã hội đã biến gia đình chị sau một đêm trở nên đầy đủ hơn bao giờ hết. Số tiền gần 500 triệu trong tài khoản, quà cáp, bỉm tã và cả những vật dụng trong nhà đều được hỗ trợ hết mình. Thế nhưng đó cũng chính là con dao hai lưỡi khi bản thân chị và các con chưa được hưởng trọn vẹn sự ấm no đã phải loay hoay bỏ trốn vì bị “tấn công” dồn dập từ phía dư luận. Nếu chỉ đơn giản là được giúp đỡ thì mọi chuyện sẽ không có gì để nói nhưng chị còn bị chê trách, dè bỉu, mỉa mai là người thần kinh, tham lam. Đến cả chuyện chị tính ôm con bỏ đi một ngày để thanh thản hơn cũng “không được chấp nhận” khi dư luận lên án bảo chị vô trách nhiệm, không có đạo đức. Biết bao nhiêu lời lẽ cay nghiệt giáng xuống người phụ nữ bất hạnh.





Có ai tự đặt mình vào hoàn cảnh của chị Ngân để hiểu chị áp lực đến mức nào không? Nguồn internet


Thế nhưng có ai đã chịu khó bình tĩnh phân tích sự việc, bình tĩnh đặt mình vào vị trí của chị ấy để hiểu được chị đang nghĩ gì hay không? Có ai lên tiếng bênh vực chị giữa cơn bão dư luận không hay là chỉ biết nhìn theo một chiều rồi phán xét? Mình đã không ở trong hoàn cảnh của chị thì làm sao biết được động cơ nguyên nhân nào khiến chị lại làm như vậy? Suốt thời gian qua chị chịu cực khổ để nuôi hai đứa con thì mắc cớ chi bây giờ có tiền bạc đủ đầy lại ôm con bỏ trốn? Sao không ai nghĩ giùm chị ấy mà cứ xối xả a dua mắng chửi thế kia? Giờ đây chị Ngân đã trở về, mọi hiểu lầm trong những ngày qua đã được giải quyết. Hãy để cho ba mẹ con họ trở lại cuộc sống êm ả như trước kia, họ đã vất vả nhiều thì nên để họ được tận hưởng cuộc sống. Và điều quan trọng mà dư luận nên chú ý là, công nghệ có thể nhanh nhưng con người làm ơn hãy sống chậm lại, hãy chịu khó suy nghĩ, cảm thông cho đồng loại của chúng ta có được không?


Bé gái 7 tuổi bị bố bỏ rơi, ở nhà trông em 2 tháng tuổi cho mẹ đi giúp việc


http://www.webtretho.com/video/wp-content/uploads/sites/43/2017/12/d9OqQvB4j5-480x353.jpg



Xem thêm tại:


Kinh tởm chuyện bé gái 4 tuổi bị chính bác ruột xâm hại: "Bác sờ vào chỗ đấy của con nhiều lần rồi..."


Nghi vấn xích mích với tình cũ, cô gái trẻ bị 2 shipper giả đánh tàn nhẫn giữa phố, trong khi người dân xung quanh thì...


Hoảng hồn phát hiện thi thể của nữ người mẫu chết tại nhà bạn trai, khi biết được sự thật ai cũng nghẹn ngào vì...