Nói thiệt nha mấy chị, em mà có nhiều tiền là em quất ngay một căn nhà trong các khu đô thị hiện đại chứ ở chung cư em chán lắm rồi. Bữa nay đọc được cái tin mà em thấy sợ quá chừng, một chị sống trong một chung cư ở Hà Nội đã bị đánh chửi tới tấp, túi bụi chỉ vì nhắc nhở người hàng xóm của mình giữ gìn vệ sinh chung, không nhổ nước bọt trong thang máy. Em cũng từng có hành động tương tự như chị này nên vừa đọc vừa… run.



Theo thông tin được biết thì chị nạn nhân có tên là Đỗ Thị Khánh V., ngụ tại chung cư HH4B, khu đô thị Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội. Mấy ngày trước, khi chị trở về nhà và đi thang máy lên căn hộ của gia đình mình ở tầng 28 thì có gặp một cặp vợ chồng là anh H. và chị Q. sống ở tầng 36 của chung cư. Cả 3 người cùng đi chung thang máy. Khi thấy chị Q. nhổ nước bọt ra sàn thang máy, chị V. đã nhắc nhở chị Q. đừng làm vậy để giữ gìn vệ sinh chung cho khu chung cư.



Thế nhưng, chị Q. không những không thấy xấu hổ mà còn cự nự lại với chị Q. Thấy vậy, chị V. liền nói rằng sẽ lên tầng 36 xem chị Q. ở phòng nào để góp ý với trưởng tầng. Thế nhưng, khi đến tầng 36, hai vợ chồng chị Q. không về phòng mà tiếp tục ấn thang máy để xuống tầng 1. Thang máy vừa đóng cửa để xuống tầng 1 thì chồng chị Q. lao vào túm tóc chị V. ấn xuống sàn mà đánh túi bụi. Còn chị Q. đạp liên tục vào người, vào khắp cổ của chị V. Khi thang máy đến tầng 1, đôi vợ chồng côn đồ này bỏ mặc chị V. ở đó rồi rời đi. Ngay sau đó, lực lượng công an và bảo vệ tòa nhà đã nhanh chóng có mặt để giải quyết vụ việc.



webtretho


Vết thương trên người chị V, chứng minh chị bị vợ chồng hàng xóm hành hung. Nguồn: Internet



webtretho


Bị hành hung chỉ vì nhắc nhở hàng xóm không nhổ nước bọt lên sàn thang máy. Nguồn: Internet


Phía công an cho hay là sau đó họ đã cùng với bảo vệ tòa nhà tổ chức hòa giải giữa hai bên: “Sau khi hòa giải, hai bên cũng không được vui vẻ với nhau. Hai người xảy ra xô xát đều là cư dân sinh sống trong cùng một tòa nhà. Sau đó, công an phường đã chuyển biên bản cho cảnh sát khu vực xuống động viên hai bên cùng ban quản lý tòa nhà hòa giải cho êm xuôi sự việc. Ngày hôm qua, khi lực lượng chức năng hòa giải, hai bên cũng đã hiểu ra vấn đề”. Họ cũng kết luận rằng xô xát giữa 2 người phụ nữ chỉ là mâu thuẫn nhất thời chứ không phải là có thù hằn từ trước. Người ra tay hành hung là chị Q. hiện nay còn đang mang bầu.



Nếu em mà là chị V. thì em sẽ không bỏ qua dễ dàng vậy đâu mấy chị ạ mà sẽ làm cho “ra ngô ra khoai”. Không thể viện lý do chỉ là bột phát mà ra tay hành hung người khác như vậy. Cuộc sống luôn có nhiều mâu thuẫn, chẳng lẽ cứ mỗi lần xảy ra mâu thuẫn với người khác là người ta có quyền ra tay hành hung hay sao? Thế thì xã hội này có mà loạn lên à? Hơn nữa, ra tay hành hung cả hàng xóm của mình thì đúng là không thể chấp nhận được. Đã là hàng xóm của nhau thì phải biết tôn trọng và nhường nhịn nhau một chút chứ?



Em thấy cặp vợ chồng đánh người này đúng là vô văn hóa, có lối sống thiếu văn minh và không tôn trọng tập thể chút nào. Ai cũng biết sống trong một chung cư nghĩa luôn có rất nhiều quy định vì đó không chỉ là không gian của riêng mình mà là của cả cộng đồng sinh sống trong tòa nhà đó. Việc giữ gìn vệ sinh chung ở những nơi như hành lang, thang máy, bãi gửi xe là nghĩa vụ của mỗi cư dân sống cùng chung cư. Cặp vợ chồng này đã làm sai, đáng lên án hơn là đã sai mà còn không biết xấu hổ và hối hận, lại còn ra tay đánh người nữa thì đủ hiểu tư cách con người như thế nào. Sống với loại hàng xóm này quả thật quá ngán ngẩm. Cuộc sống “chung đụng” trong cùng một không gian như các khu chung cư thường dễ xảy ra mâu thuẫn, va chạm, lại còn gặp kiểu người này thì đúng là trời ơi đất hỡi!



Xem thêm clip liên quan:



JNk8gAweSU


Phẫn nộ nam thanh niên Phú Thọ đánh hàng xóm đến bất tỉnh