Chuyện mẹ chồng, chuyện nàng dâu là chuyện trăm đời này dù có bàn đi, tán lại vẫn trở thành vấn đề hứng thú trong các lần rôm rả của mọi người. Có trường hợp, mẹ chồng và nàng dâu, mà đặc biệt khi con dâu còn trẻ lại chẳng có xu hướng hợp nhau chút nào. Còn nếu may thay, khi một cặp đôi nào đó cưới nhau về, được bố mẹ chồng chiều chuộng, rồi coi như báu vật thì quả là không còn gì bằng.



Cũng không khó để tìm ra những trường hợp “mò kim đáy bể như vậy”. Tôi có một cô bạn, thời còn đi làm chung, cô ấy nhan sắc thuộc loại trung bình như lời cô ấy vẫn từng thừa nhận, tài năng hay công việc ở đây không bàn đến. Mà cái chính lại là việc, cô nàng luôn được bố mẹ chồng coi như báu vật, không quá cưng chiều nhưng cứ phải gọi là không phải ai cũng được như thế. Biết con dâu còn trẻ còn gặp nhiều bỡ ngỡ, lần nào mẹ chồng của cô ấy cũng chỉ nhẹ nhàng mà chỉ dạy. Thậm chí, còn rủ đi làm đẹp ở spa cùng, làm tóc cùng, mua quần áo cùng. Đi đâu làm gì cũng một là cùng con dâu, 2 là mẹ con ríu rít như lâu rồi mới gặp.





Ảnh minh họa.


Sau này, chính cô ấy cũng bỡ ngỡ vì trước nay, lên mạng đọc rồi tiếp xúc với nhiều người thì mọi thứ lại khác. Gặp 10 thì 9 người kêu ca đừng bao giờ sống chung với bố, mẹ chồng, sống cùng nhiều thế hệ không chung tiếng nói khổ lắm. Dần dà, cô ấy cũng tâm sự và hỏi mẹ chồng rất nhiều, rằng sao lại quý cô ấy đến thế. Mẹ cô ấy chỉ trả lời rằng: “Cứ nghĩ như việc mẹ từng đi làm dâu, tâm lý phụ nữ trẻ ai chẳng vậy hả con, cần được yêu thương và chỉ bảo rất nhiều”.


Dù là hiếm gặp, nhưng đó cũng chỉ là một trong số những câu chuyện hạnh phúc của những nàng dâu trẻ. Nếu gặp được nhà chồng luôn sẵn sàng dang rộng vòng tay, luôn sẵn sàng chỉ bảo cho những cô gái chưa thật nhiều kinh nghiệm sống thì thật tốt biết mấy. Vì rằng, sinh ra với phận làm con gái thì chẳng có một ai có thể biết hết tất cả ngay từ đầu. Càng không biết, càng không thấu thì càng cần những người đi trước chỉ bảo.


Thật chẳng thế “Làm dâu mới con không hiểu việc, mẹ ân cần chẳng nhiếc mắng đâu/Bảo ban từ thủa ban đầu, động viên tâm sự những câu ân tình”. Việc những cô gái trẻ như chúng ta nhận được sự rộng lượng đó sẽ tạo ra tâm lý thoải mái, từng chút từng chút một chăm chút cho tổ ấm mới của mình. Và để sau này nếu có sinh con trai, họ có thể chỉ bảo rằng đã làm đàn ông ở đời này, thì nhất định phải lo cho người phụ nữ của mình có một cuộc sống thật tốt. Trong đó, dĩ nhiên là làm cho người phụ nữ của mình an tâm trước khi về làm dâu, đối mặt với bố mẹ chồng.



Ảnh minh họa.


Ấy thế nhưng, đối với phần đông các cô gái khi còn trẻ, chuẩn bị về nhà chồng luôn tồn tại một thứ tâm lý e ngại về việc sống chung. Nếu không hợp tính thì liên tiếp những đổ vỡ, những hằn học, soi xét sẽ khiến mối quan hệ của những cô gái trẻ với từng thành viên trong gia đình trở nên rạn nứt. Vì rằng đối với họ không phải cứ cảm thông là không có mâu thuẫn, bất đồng. Vì là nhiều thế hệ, nên ít khi có cùng quan điểm. Tâm lý phụ nữ trẻ mà, ai chẳng muốn có một gia đình riêng, một ngôi nhà riêng để có thể làm những điều mình thích. Ví dụ như, không ăn cơm nhà có thể ra ngoài ăn tiệm mà không sợ bị cằn nhằn. Chưa kể, tình cảm vợ chồng son liệu có còn được như lúc đầu không khi chẳng còn thời gian thủ thỉ tâm tình.



Ảnh minh họa.


Tôi cũng đã từng nghe đâu đó câu chuyện về chủ đề này,nhưng lại ở khía cạnh không được mấy hạnh phúc cho lắm như cô bạn thân. Người phụ nữ này hồng nhan xinh đẹp vô cùng, nhưng tiếc thay lại bạc phận. Mang trong mình tâm lý không được thoải mái khi mẹ chồng cứ luôn soi mói suốt 2 năm trời sau kết hôn,mọi thứ dồn lên đến đỉnh điểm khiến 2 vợ chồng ly hôn tức thì. Cô cũng đi làm, đã thế lại chăm con, phục vụ từ A đến Z bố mẹ chồng nên càng khiến mọi thứ trở nên bế tắc. Thế mới thấy, dù phụ nữ trẻ có nhẫn nhịn đến thế nào, mà không nhận được sự cảm thông và chỉ bảo thì quả thực là bế tắc.


Vậy nên đàn ông khi trưởng thành cần lo cho người phụ nữ của mình mọi thứ ổn thỏa nhất có thể. Để cô ấy có thể phục dưỡng bố mẹ chồng y như những người đã thân sinh ra cô ấy. Họ có đáng được vậy không, hoàn toàn có chứ. Vì vốn dĩ, phụ nữ trẻ chuẩn bị lấy chồng như một viên kim cương. Họ có xứng đáng để hưởng mọi thứ tốt nhất sau khi làm dâu không, hoàn toàn có chứ!