Số là mình ế, ế do cuôc đời nó thế chứ chẳng phải vì kinh tế hay vì mình quá tinh tế gì cả đâu. Nhưng ế đối với mình cũng chẳng phải là cái gì to tát lắm, chẳng ảnh hưởng đến hoà bình trong cái thế giới nho nhỏ của mình. Ấy thế mà, cái chuyện chống chế khi nói về sự ế của mình mới làm mình khổ sở. Lễ Tết về quê hay qua nhà họ hàng, thế nào cũng bị bà con cô bác hỏi: "thế bao giờ lấy chồng ế?"; đi gặp bạn bè cũ thì: "ủa mày có gì chưa ế?; nhất là mấy chị gái văn phòng duyên dáng "phải lấy chồng đi, ế rồi ế". Với tụi bạn thì có thể nói bậy bạ tếu táo ra vẻ ế có tư thế được, chứ với các cụ thì mình cũng căng thẳng thật, chả lẽ lần nào gặp cũng "dạ chưa, dạ con đang cố..."; rồi nhất là mấy cái bà kia nữa, nhiều khi cũng tức lắm ấy, mấy bả đâu chỉ nói không, có bà cứ mình post gì lên face xong cũng comment "lấy chồng đi" :o, thật là có duyên mà [-(.



Trời ơi ai có chiêu nào để chống chế trong những trường hợp như thế thì chỉ mình với huhu :((